Anh lên xứ núi
tìm Xuân
Với trùng xanh ,
với trắng ngần hoa ban
Với mây giăng
đỉnh non ngàn
Với hương gió thoảng
Sương lan ráng chiều
Vườn xa thấp
thoáng khăn piêu
Sáo khèn dìu
dặt , lời yêu ngập ngừng
Thoi gieo gõ
thức chim rừng
Tong tanh suối
hát , rưng rưng lá cười
Anh lên lắng
tiếng gọi Người
Xôi nương hạt
mọng , tay mời búp xinh
Rượu trao men ,
mắt gửi tình
Ngả nghiêng sàn
gió , bồng bềnh chân say
Mời xòe nắm
chặt cổ tay
Gọi trăng non
thức san đầy cơn mơ
Bây giờ như chửa
bao giờ
Xuân dầy ngồn
ngộn vẫn ngờ chiêm bao .
"Xuân dầy ngồn ngộn vẫn ngờ chiêm bao "
Trả lờiXóaCháu thích câu này nhất ạ!:))
Cảm ơn cháu ! Tháng này cháu không gửi bài về giao lưu à ? Công việc chắc phát triển tốt cháu nhỉ ? Chúc cháu thành công trong mọi lĩnh vực !
XóaBài lucbat ngát tình đời
Trả lờiXóaXứ núi - xứ của một thời dao duyên
Đọc thơ tôi lại muốn lê
Khăn pieu ... ngày ấy nào quên điệu khèn
Giờ này chắc núi ngủ quên
Lang thang chân núi ...ôi miền thơ say !
Bài lucbat ngát tình đời
Trả lờiXóaXứ núi - xứ của một thời dao duyên
Đọc thơ tôi lại muốn lên
Khăn pieu ... ngày ấy nào quên điệu khèn
Giờ này chắc núi ngủ quên
Lang thang chân núi ...ôi miền thơ say !
.
Câu sáu ngẩn ngơ trời mây
Câu tám ly rượu ngược say dốc tràn
Một bài muôn nỗi xốn xang
Kìa ai lụcbat chứa chan sắc tình !
Thơ anh rất hay .
Trả lờiXóaXin làm quen ! !
Hôm nay bận mới vào đc vài trang .
Hẹn anh tôi sẽ sang sau cùng chia sẻ !
Thân !
Xin cảm ơn bạn Vinh Tho . Rất vui được làm quen với bạn ! Chúng ta sẽ năng đến thăm nhau để giao lưu và chia sẻ . Chúc bạn luôn vui !
Xóa