30 thg 11, 2022
25 thg 11, 2022
Hoa phấn
“Hoa phấn
rơi rơi”. Đó là hình ảnh đầu tiên của phiến khúc Haiku:
Hoa phấn rơi rơi
Xanh đời
Bạc tóc.
(Lý Viễn Giao – chùm Haiku “Hoa chữ”)
Tên gọi
Hoa phấn đã nâng tầm thẩm mỹ và lãng mạn cho thứ được tạo ra bởi sự giao thoa
giữa viên phấn trắng với tấm bảng đen rồi. Hoa chứ không là bụi nữa! Cũng không
rơi đơn chiếc, nhất thời mà rơi rơi như thể là bay bay ấy.
Hoa bay vào những đôi mắt xanh trong, mái đầu xanh tơ để
hình thành tri thức cùng cách làm người cho thế hệ xanh non. Để rồi những con
người này ùa vào dòng xanh mơn mởn của cuộc sống chẩy mãi không ngừng.
Hoa cũng phủ lên mái đầu của những người đã miệt mài với
nó qua năm tháng màu bạc thời gian. Màu bạc ấy cũng như thể màu vàng óng của sợi
tơ rút ra từ ruột con tằm cần mẫn vậy.
Màu của Hoa phấn tương phản với màu cuộc đời, tương đồng
với màu tóc người cầm phấn pha trộn hài hòa trong bức tranh Hoa chữ.
Đã có những
bài thơ dài viết về bảng đen phấn trắng. đã có những ca khúc với giai điệu bay
bổng nói về bụi phấn. ở đây, vẻn vẹn tám âm tiết của ba hình ảnh độc lập ướp
hương nhau đã tạo nên một không gian rộng cùng thời gian dài cho một nghề cao
quý nhiều ân uy.
Thơ Haiku là thế đó và nghề Trồng người
cũng là thế đó!
15 thg 11, 2022
Chỉ có hai thứ thôi
-
Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và
lời hứa.
-
Có
2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
-
Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và
nhận thức.
-
Có
2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
-
Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình
và hiện tại.
-
Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao
động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
-
Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương
và hận thù.
-
Có
2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
-
Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành
công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
-
Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại
người khác và phản bội lòng tin.
-
Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ
phải.
-
Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự
khác biệt.
-
Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và
cảm xúc.
-
Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự
ích kỷ.
-
Có 2 thứ bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà
tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
-
Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và
sống thật. + Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
-
Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc
sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
-
Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó
khăn và ngày mai.
Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện
những điều trên là làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
10 thg 11, 2022
Thượng tiện
Cái sự bài tiết của con người có
ba thứ đã được định danh bằng chữ nghĩa trên cả văn bản lẫn khẩu giao. Đó là
đại tiện, bài tiết rắn; trung tiện, bài tiết hơi và tiểu tiện, bài tiết nước.
Có một thứ bài tiết chưa thấy nói đến nên chưa có tên trong hệ thống, tra nhiều
từ điển đều bó tay. Đó là nhổ bọt. Nó được đẩy ra từ nơi cao sang hơn những thứ
kia và không rắn, không phải hơi, na ná với nước. Để cho gọn, xin được đặt tên
chữ là “Thượng tiện” cho phù hợp với cả hệ thống tiểu, trung, thượng, đại mà
lại rõ nghĩa là từ vị trí cao quý mà ra.
Đại và tiểu tiện cần sự kín đáo và có nơi chốn rõ ràng. Trung tiện, khó
phát hiện vì không nhìn thấy nhưng cũng cần thận trọng nếu không cũng bị lộ qua
đường thính giác và khứu giác. Còn thượng tiện thì tuỳ nơi sống mà liệu bề hành
sử. Có xứ việc này cũng bị phạt không nhẹ nếu thải ra những nơi công cộng như
đường phố, vỉa hè, công viên…. Có xứ chỉ bị nhắc nhở hoặc khinh thường qua ánh
mắt. Lại có xứ cứ nhiên nhỉ nhiên mà hành sự. Ấy là trường hợp thượng tiện
thành “bãi”, còn dạng “sương mờ” của hình thức này thì chưa được để ý đến một
cách đầy đủ. Thực ra nó cũng phẩm cảm lắm chứ chẳng nói chơi.
Mới
hay cái sự bài tiết tưởng giản đơn mà chẳng đơn giản chút nào nếu ta muốn làm
người được gọi là có văn hoá!
5 thg 11, 2022
Thuyền và sóng
Có những con thuyền lá tre
Đẩy đưa theo cây sào trúc
Lại qua bến trong bờ đục
Lăn tăn sóng vẫy dòng trôi
Có những con thuyền băng khơi
Lớp lớp buồm giong căng gió
Trùng dương ầm ào sóng đổ
Thênh thang mặt nước phương trời
Nhìn theo bóng dáng thuyền đi
Miên man nghĩ về con sóng
Nghĩ về trời cao biển rộng
Nghĩ về bóng nước sông quê