8 thg 1, 2013

Thúy


         


http://hinh.trochoivui.com/data/media/20/laudaibuon.jpg

          Rõ ràng Thúy nghe có ai gọi nhưng chẳng nhận ra tiếng ai . Một lát sau lại gọi . Bây giờ Thúy đã nhận ra tiếng con Hồng .
          Hồng hôm nay diện thế . Nó mặc bộ cánh lạ quá . Thúy chưa thấy bao giờ . Hồng đang líu ríu với dăm bẩy đứa bạn . Có  những đứa Thúy chưa hề gặp . Thấy Hồng xấn đến kéo tay mình lôi đi . Thúy chẳng hỏi đi đâu , thuận chân bước đại theo cả nhóm . Họ ào vào một cửa hàng thời trang . Hồng tuyên bố một câu xanh rờn “ Tớ tặng mỗi cậu một bộ đồ tùy chọn” . Chẳng cần vào phòng thử . Thúy ướm qua rồi lấy ngay bộ váy mầu hồng ngọc mơ ước từ lâu . Hồng lại dẫn mọi người ùa vào một vườn hoa . Mầu sắc và hương thơm làm Thúy ngây ngất . Cô còn nhanh tay tóm được một con bướm xanh biếc đẹp ơi là đẹp mang về ép để tặng em gái .                                  
          Trước mặt mọi người hình như là một lâu đài . Nhìn tòa nhà cao lừng
lững Thúy chóng cả mặt . Còn đang ngỡ ngàng thì Hồng đã dẫn đầu cả đoàn theo hành lang bước vào cửa . Ôi tuyệt vời ! Có phải thiên đường là đây ? Chưa kịp định thần Thúy đã nghe có tiếng nhạc nổi lên . Rồi đèn xanh đỏ . Rồi từng cặp trai gái dìu nhau lướt trên tiếng nhạc dưới ánh đèn mầu nhấp nhánh . Có một anh chàng điển trai tươi cười bước đến mời Thúy nhẩy .
          Thúy toan nói lời từ trối thì chẳng hiểu sao đã thấy mình trong vòng tay chàng xoay theo tiếng nhạc diệu kỳ , mầu sắc huyền ảo của căn phòng lộng
lẫy . Chàng trai ghé đặt nụ hôn lên môi mình , Thúy từ từ nhắm mắt lại thì có cái gì đập mạnh vào tay .
          Thúy choàng mở mắt . Con Hồng nằm bên cạnh đang lay gọi “ Thúy ,
Thúy !”Một chùm nắng sớm qua khe cửa phòng trọ chiếu lên mặt hai cô gái trẻ . Thúy chợt nhớ . Hôm nay phải ra bưu điện gọi  xin tiền mẹ đóng học phí kỳ hai rồi đây !




1 nhận xét: