31 thg 3, 2013

Tầm tay và tầm mắt



  Thói đời hay coi thường những thứ có trong tầm tay , coi trọng           
        những thứ chỉ trong tầm mắt                                                                  

28 thg 3, 2013

Giêng Hai ngẫu hứng

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/Thu%20vien%20anh/082007/water/drop_water1.jpg



Lá đầy cành
Mưa rắc xanh
Thu mình áo khoác

               *
Tháng rộng
Ngày dài
Nối gót đường vui

               *  
Sóng trải mượt đồng
Gió dậy Lộng đông
Lúa thì con gái

               *
Chụm bàn tròn
Thả dấu son
Chùm thơ tím

               *
Ngóng khúc hạ
Vui mắt lạ
Tóc thơm xuân

24 thg 3, 2013

Giá mà

http://images.yume.vn/blog/201104/02/1301715654_7587781220950749.jpg



Giá mà đừng có ngày xưa
Thì đâu ướt nắng khô mưa bây giờ
Giá mà đừng có dại khờ
Thì đâu tiếc ngẩn tiếc ngơ một thời
Giá mà chơi nửa cuộc chơi
Thì đâu đến nỗi dở hơi đến già
Giá mà...ờ nhỉ...giá mà...

21 thg 3, 2013

Cảm xúc Angkor




         Angkor đẹp không chỉ bởi những khối đá tạo nên cung điện , đền đài tráng lệ . Không chỉ bởi những bức phù điêu Apsara mềm mại , thiên thần . Không chỉ bởi nhũng ngôi đền Bayon với bốn mặt tươi rói nhìn trời , nhìn đời . Vẻ đẹp lộng lẫy của angkor còn được tôn vinh bằng những dòng người đủ mầu da , Sắc mắt nườm nượp ra vào . Những bóng áo vàng sư sãi thấp thoáng . Những gương mặt tươi trẻ , búp tay mềm mại uốn mình trong trang phục nữ thần .
            Thảng hoặc mắt ta còn bắt gặp những mảnh hoang phế vương xót đâu đó . Có thể lòng ta chùng xuống suy ngẫm về thời gian , về con người và lịch sử . Dẫu là thế , Angkor vẫn nhìn ta như ánh mắt của một đất nước , một dân tộc không chấp nhận sự suy tàn . đất nước hồi sinh .


17 thg 3, 2013

Đường thẳng - Đường tròn





Thời gian trôi theo đường thẳng
Mải mê không cuối không đầu
Dấu chân trải dài năm tháng
Chẳng biết đi đâu về đâu

Cuộc sống chẩy theo đường thẳng
Cùng thời gian mãi sinh sôi
Không một phút giây bằng lặng
Sóng cồn xoáy cuộn dòng trôi

Trái đất quay những vòng tròn
Để gọi bốn mùa nối tiếp
Để xui vầng trăng đầy khuyết
Để thành thề nguyện nước non

Con người đi những đường tròn
Mỗi đường có chung đầu cuối
Nơi chung ấy là cát bụi
Cung tròn khúc bạc khúc son

Nếu hóa thân thành đường thẳng
Để nhìn ngắm những đường tròn
Sẽ thấy đâu là thăm thẳm
Đâu là nhỏ bé cỏn con