28 thg 9, 2014

Lời cỏ hương trăng

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOAzcE6M-K5z_py5sqE2-egXHFAyz6g92fhzlwEnk1QqJ8URKda0tlrLHUVulMLkq1DMPHoP8KafQNP56IDgyTRfQICfD-sDOzpY0g1UlsmSo1bFIs6M-LLhBmU-WMA2bT-ZP4BxaAmWDS/s1600/12565021238776352.jpg



Trăng lên , kìa trăng lên !
Sương buông lưng lửng gió
Vàng rơi dầy mắt cỏ
Phơ phất lá ru mơ

Lời cỏ non xanh lơ
Cứ thầm thào ngân mãi
Vọng về từ hoang hoải
Thao thiết khúc yêu đầu

 Mi chớp ướt Mùa Ngâu
Mắt gọi chong ngày nhớ
Lời cỏ thơm hơi thở
Một thời xa bơ vơ.

Tay ôm choàng cơn mơ
Đi trong lời cỏ hát
Tìm về đâu cơn khát ?
Một miền xa không tên ...

Trăng lên , Kìa trăng lên !
Bóng in đằm thảm biếc
Tìm về phương nuối tiếc
Chân không ngày ta yêu .
 

25 thg 9, 2014

Dùi và Trống





          Khi phân tích thành ngữ “ Đánh trống bỏ dùi” đã có cơ quan truyền thông (VTV3) giải thích “ dùi” là những tiếng đánh nhỏ dần kéo dài theo sau hồi trống . đánh trống bỏ dùi là chỉ đánh hồi chính , bỏ phần sau .Ý nói công việc làm không đến nơi đến chốn . (Như vậy phần chính là đánh trống đã thực hiện rồi !)                                                                                              
           Thiết nghĩ , dùi phải là dụng cụ để đánh trống . Đánh trống xong bỏ dùi đi là không nghĩ đến việc đánh tiếp . Câu này chẳng phải ám chỉ những việc làm ( phong trào) chỉ khơi lên một lần rồi bỏ đó không làm tiếp hoặc không thể làm tiếp được đó sao . Có thể hiểu khác được ư ?




http://putinviet.files.wordpress.com/2012/10/anh-trang-danh-trong.gif

20 thg 9, 2014

Tam đảo em ơi

http://dulichluhanh.net/wp-content/uploads/2014/06/9b022576bd43bf6f528b4e22f396da03.jpg



Tam Đảo hừng lên trong nắng mai
Bồng bềnh mây sữa ngậm sương phai
Mắt em huyền ảo vương hoa khói
Lằng lặng đêm đi giấc mộng dài

Ta dắt nhau về lối vết xưa
Rêu phong dấu cũ nắng đung đưa
Lâu đài hoa lệ trăm năm cũ
Còn lại trong anh dấu hỏi thừa

Em dẫn anh vào giữa ngắt xanh
Su su kín bãi dải vươn nhành
Đường lên hun hút men thung gió
Ngút ngất nhà ai leo lối quanh

Khoai nướng rựng vàng hương bén tay
Tình vừa chớm ngọt đã men say
Kìa ai ru hát trong sương núi
Tam đảo phiêu bồng trên cánh bay

Em ạ ta về với phố thôi !
Dù cho Tam Đảo hút ta rồi
Dẫu  rằng phố thị xoay lầm bụi
Tam Đảo vẫn là giấc mộng trôi !
 

17 thg 9, 2014

Một phiến khúc Haiku

          Ngày 13 tháng 9 vừa qua , Liên hiệp các hội hữu nghị , Hội hữu nghị Việt Nhật Hà Nội và CLB thơ Haiku Việt Hà Nội tổ chức toạ đàm về “ Tâm hồn Việt trong thơ Haiku” . Tới dự có ông chủ tịch Liên hiệp Hội Haiku thế giới ( WHA ) Ban’ ya Natsuishi  cùng ba thành viên . Về phía Việt Nam , nhiều nhà thơ , nhà báo , đại diện CLB thơ Haiku Việt Thành phố HCM và đông đảo hội viên , người yêu thơ Haiku tới dự .
          Trong bài phát biểu dài của mình , ông chủ tịch WHA giành một thời lượng vừa phải để giới thiệu phiến khúc Haiku của Lý Viễn Giao đăng trên tạp chí World Haiku mà ông là tổng biên tập . Ông đã dịch ra tiếng Nhật và viết dưới dạng thư pháp tặng tác giả .
          Xin giới thiệu phiến khúc đó cùng các bạn :
                                          Trăng lạnh
                                          Nghĩa trang
                                          Đồng đội xếp hàng