26 thg 1, 2017

Lời chúc đầu xuân



Bạn ! Và bạn ! Tất cả bạn bè tôi xin nhận từ tôi lời chúc mừng Mùa Xuân !

19 thg 1, 2017


Trong khuôn vườn nhỏ
Chú gà trống choai
Diễu võ dương oai

Chẳng chịu tập bay
Cả đời loay hoay
Bới tung bới tóe

Viết không nên chữ
Nói chẳng thành lời
Gieo quẻ dậy đời !

Sống lang thang bờ bụi
Chết vấn vít khói nhang
Trần trụi thiên đàng

Trong ngăn chuồng hẹp
Ủ giấc mơ tiên
Gọi mặt trời lên !


17 thg 1, 2017

Dòng thời gian



Tình khúc giêng hai 

Gió thì gió cứ mơn man
Mưa thì mưa cứ nồng nàn bụi xanh
Mắt thì mắt cứ long lanh
Thơ thì thơ cứ chòng chành bước xuân .

Cảm khúc Tháng Ba           


Nụ bòng đơm hương ngõ ngát     
Hoa sưa bung cánh đường mây
Mắt biếc đăm đăm miền khát
Phập phồng con nước vơi đầy     

Niệm khúc Tháng Tư 

Vòm phượng biếc chong chờ hoa cũ
Đóa ly xanh gói ủ hương xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Đa đoan nhung nhớ giao thừa buồn vui !

Vọng khúc Tháng Năm

Búp sen vừa thắp đuốc
Đã khơi biếc lục bình
Bờ lau lay tiếng cuốc
Vọng ngàn xưa phiêu linh

Phiến khúc Tháng Sáu 

Lơ lửng lời ve
Phượng đốt cháy hè
Nao lòng trang giấy

Điệp khúc Tháng Bẩy 

Gió vần mây xanh mắt
Mưa gội nước bạc đầu
Gom nỗi niềm se sắt
Ngâu !

Tản khúc Tháng Tám 

Rượu mới nghiêng ly trăng đã vạnh ngà
Cơn gió mát theo về phương dâu bể
Muốn mượn thang trời lên thăm Cung Quế
Ngại ngùng lòng nơi Chú Cuội Gốc đa

Nhàn khúc Tháng Chín 

Cánh heo may
Xòe hương cốm
Nắng vàng rộm
ủ men lòng

Hoài  khúc Tháng Mười 
   “Ngày Tháng Mười chưa cười đã tối” (Dân gian)

Vén ngày lên ngóng vầng mây tím
Bước heo may hoàng hôn vội theo về
Lúa ngoài nội đơm hương ngọt lịm
Trăng bỗng mượt lòng khúc rơm rạ làng quê

Tâm khúc Một Chạp 

Gió phả mưa phun lạnh xám trời
Hiên ngoài tí tách giọt rơi rơi
Hương trà gọi nhớ về xưa cũ
ấm lạnh ngày đông ấm lạnh đời !