27 thg 9, 2015

Đêm ấy





Sương chiều dấu bản dưới màn cây
Nắng nhạt bôi loang vách đá gầy
Gió bấc chải ngang làn tóc khói
Nhà ai co lạnh cuối đèo mây

Liếp nứa che nghiêng ánh mắt chào
Đường quanh lối đá lá xôn xao
Ấm dạ lời vui nâng bước mỏi
Chín nấc thang lòng chín bậc cao

Củi mớm than hồng hoa lửa bay
Sắn lùi thơm tỏa ấm lòng tay
Rượu bắp nghiêng bầu khum miệng bát
Hương rượu men đời gọi mắt say

Gió núi gào khuya lạnh tiếng vui
Tìm về giấc ngọt giữa chăn sui
Giật mình chăn đã ong hơi ấm
Lá gội chiều thơm vẫn đượm mùi

Đêm ấy làm sao thật lạ lùng
Hương thầm thổn thức giấc mông lung
Ánh mắt trong ngần con gái ấy
Nửa rót yêu thương nửa ngại ngùng .

         
       Mt s dân tc Min núi có phong tc con gái  
       Nm m chăn trước khi mi khách vào ng                                
 


20 thg 9, 2015

Chợ Tình


Cho tôi về kịp Chợ Tình
Xin mua một ít để dành tặng em
Tình thơm hương rượu sây men
Tình theo tiếng sáo vút lên cổng trời
Tình trong ánh mắt trao lời
Trên tay khèn lá chúm môi thả tình
Sáng vòng cho cổ tay xinh
Chỉ thêu thắm sắc cho tình ngất ngây
Thâu đêm tình vẫn tròn đầy
Lời giao duyên vẫn giăng dầy màn sương
Trời xui mua lấy vấn vương
Tình tôi chuốc lấy trăm đường đa đoan
 


17 thg 9, 2015

Lòng mẹ




          Chuyện kể rằng, có một chàng trai nọ không thể lo được cho mẹ già, anh cảm thấy bà như một gánh nặng thực sự khi mỗi ngày phải chăm lo cho từng miếng cơm, cốc nước. Chàng trai đã quyết định mang bà mẹ vào một khu rừng để chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng.
Kế hoạch như đã định, tối đến, chàng trai đã thủ thỉ với mẹ rằng anh muốn đưa bà đi dạo. Anh cõng mẹ trên lưng, men theo con đường mòn trên núi và đi tít vào sâu trong rừng. Trong thâm tâm chàng trai nghĩ rằng mẹ anh sẽ không thể nào tìm được đường về nhà, anh cứ cắm đầu đi mãi, đi mãi.
          Bỗng dưng chàng trai phát hiện mẹ anh đã bí mật rải những đậu tương trên đường đi, anh tức giận hỏi: “Sao mẹ lại làm điều này?”. Bà mẹ bật khóc và trả lời: “Con ngốc lắm! Mẹ sợ không có mẹ con sẽ không tìm được đường về nhà”.