14 thg 1, 2013

Đời


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Mute.swan.flaps.arp.750pix.jpg


Suối đổ miết về sông
Sông dồn vào biển biếc
Biển đi đâu có biết ?

Không khắc tên lên đá
Không khắc trong miệng đời
Khắc vào mắt câu thơ !

Đi cùng trời cuối đất
Đi mệt nhoài nắng mưa
Đã đến lòng mình chưa?

Tường cao hào sâu
Gối lụa cao đầu
Đi tìm giấc ngủ

Nhìn đời từ xa
Mượn mắt thiên nga
Để lòng hoá thánh !

3 nhận xét:

  1. Chào cháu Hồ Bình ! Chú mở blog thấy hai lời nhận xét của cháu . trong đó một cái cháu đã xóa . Chú tiến hành xóa hẳn đi cho gọn . Chẳng hiểu sao nó biến luôn cả hai . Cháu thông cảm và viết lại hộ chú . Chúc cháu vui !

    Trả lờiXóa
  2. Đứng bên kia dốc
    Nhìn đỉnh đã qua.
    Vui, buồn, sướng khổ.
    Trầm hóa vào.. Ta!

    Hi hi cháu sang thăm chú, viết mấy câu,bị lỗi chính tả nên xóa đi viết lại chú ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nói là :"Đứng trên đỉnh dốc" chứ cháu ! Chúc cháu vui và thành đạt !

      Xóa