29 thg 11, 2015

Nghe mưa đêm



Dễ chừng đã mấy mươi năm
Không về quê để đêm nằm nghe mưa
Những gì ngày xửa ngày xưa
Đêm nay theo giọt nước mưa rủ về
Giọt rơi tí tách bên hè
Giọt lay xào xạc lá chè vườn sau
Giọt leo róc rách thân cau
Giọt đâu lộp bộp gõ tầu chuối tiêu
Ao xa thoảng tiếng ếch kêu
Hình như có ngọn gió leo mái nhà
Tiếng gần tự đáy lòng ra
Tiếng xa trời đất giao hòa lặng êm

Tiếng mưa như máu về tim
Bồng bềnh trôi dạt giữa miền ấu thơ
 


26 thg 11, 2015

Hai cách nói - Một cách hiểu


Có hai nhà thơ lớn ở hai thời đại khác nhau đưa ra những câu thơ về cùng một tình huống đã làm không ít người gợn chút băn khoăn .Trong Truyện Kiều , Nguyễn Du viết lời phán quyết của quan phủ với Nàng Kiều sau khi lập nghiêm quát mắng :                                                                                                                                              “Có hai đường ấy muốn sao mặc mình                                                                               Một là cứ phép ra hình                                                                                                  Hai là lại cứ lầu xanh phó về”                                                                                      Còn sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng . Trong bài thơ “ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” . Tố Hữu có câu :                                                                                                    “ Chúng bay chỉ một đường ra                                                                                            Một là tiêu diệt hai là tù binh”                                                                                       Có người cho rằng đã “Chỉ một đường ra” sao lại còn “ một là , hai là”nữa . Trộm nghĩ . Bị tiêu diệt là một đường , bị bắt làm tù binh là một đường - đường thứ hai . Như vậy thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ cũng có hai con đường đấy chứ !Số phận của chúng cũng giống như Nàng Kiều chỉ được chọn một trong hai đường . Chẳng phải Tố Hữu cũng đưa ra tình huống giống như Nguyễn Du đã viết trong Truyện Kiều đó sao ?
 


22 thg 11, 2015

Chiều Nà Sản



Chiều Nà Sản gió ong ong đuổi gió
Cao nguyên gầy mành áo cỏ hong tơ
Dấu Tây Tiến vẫn còn vương đâu đó
Dáng Kiều Thơm trong phố núi mộng mơ

19 thg 11, 2015

Số không !


     -   Ông cho mình hỏi điều này nhé !
     -   Gì vậy ?
     -   Nếu có hai con rắn bằng nhau , nuốt nhau từ đuôi , cuối cùng sẽ như thế nào ?
     -   Có vậy mà cũng không biết . Cuối cùng là con số không chứ còn sao nữa !
     -   ? !                                                                                                                       


16 thg 11, 2015

Giấc mơ xưa





Ước gì về lại ngày xưa
Ngủ tròn trên cánh võng đưa chiều hè
Lời ru vin nhẹ cành tre
La đà theo gió tìm về cơn mơ

Ước gì về lại ngày xưa
Thung thăng gót nhỏ nhởn nhơ lối trường
Quanh mình đầy ắp yêu thương
Xanh sân trăng vắng đỏ tường hoa thưa

Ước gì về lại ngày xưa
Đạn bom vững chí nắng mưa bền lòng
Lênh đênh chiếc én đôi dòng
Vẫn nghe vang nhịp sóng trong vỗ bờ

Ước gì về lại ngày xưa
Xôn xao chân bước mở cờ hồn bay
Một thời hay một cơn say
Một đời đã đủ đong đầy giấc mơ ?

Ơi ngày xưa , ơi ngày xưa !
Mỏi mòn năm tháng bây giờ là đây
Rượu nồng nâng cánh mà bay
Để tìm về lại một ngày...ngày xưa