11 thg 1, 2013

Xin đừng




http://static.kienthuc.net.vn/Images/Contents/ngotrang/20121129/kienthuc_winterGbhh.jpg



Xin đừng trút lạnh vào đông
Rét này chưa đủ buốt lòng ư em
Xin đừng rót mực vào đêm
Đêm đen dài đủ nỗi niềm vắt ngang
Xin đừng rút ván cầu sang
Mùa đông xưa
Những nẻo đường rêu phong .

2 nhận xét:

  1. Xin
    Xin làm chiêc lá vàng rơi
    Xin làm cơn gió cuối trời đông xưa
    Xin làm trong vắt sương khuya
    Để đêm buốt lạnh giá tê tay người
    Xin làm tôi của riêng tôi
    Để hư vô gió ngang trời lênh đênh
    hihi...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có là tôi của riêng tôi
      Vẫn hư vô gió nghiêng trời lênh đênh !

      Xóa