Xin Xin làm chiêc lá vàng rơiXin làm cơn gió cuối trời đông xưaXin làm trong vắt sương khuyaĐể đêm buốt lạnh giá tê tay ngườiXin làm tôi của riêng tôi Để hư vô gió ngang trời lênh đênhhihi...
Có là tôi của riêng tôiVẫn hư vô gió nghiêng trời lênh đênh !
Xin
Trả lờiXóaXin làm chiêc lá vàng rơi
Xin làm cơn gió cuối trời đông xưa
Xin làm trong vắt sương khuya
Để đêm buốt lạnh giá tê tay người
Xin làm tôi của riêng tôi
Để hư vô gió ngang trời lênh đênh
hihi...
Có là tôi của riêng tôi
XóaVẫn hư vô gió nghiêng trời lênh đênh !