4 thg 7, 2013

Người săn mặt trời

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/nguyenlap/20130124/a2.jpg



Sao anh chẳng săn Hoa ?
Hồng tía ấy sẻ vơi đi niềm trắc ẩn
Cánh bướm dập dìu thả bay u uẩn
Để ngày vui tung tăng
Sao anh không săn Trăng ?
Bâng khuâng cùng mây vương đầu núi .
Ngơ ngẩn vàng rơi lung linh đáy suối
Em , mắt nói thay lời .
Lại mẩn mê săn Mặt Trời
Bình minh lên rực hồng biển lặng
Hoàng hôn xuống tím ngầu núi vắng
Nhận những tấm hình bóng đen !
 

6 nhận xét:

  1. Dưới trăng chẳng hiện bóng mình
    Bên hoa thì lại chẳng xinh bằng người
    Ngồi đây dưới ánh mặt trời
    Bóng ta sẽ hiện nguyên người ...là ta

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn em về những lời tâm sự đồng cảm !

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao rồi tiếp tại sao
    Như gió thét cuộn lao xao sóng lòng...

    Chúc bác chiều khỏe vui an nhiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Xin tìm theo lối thong dong
      Nhọc lòng cho lắm để mong được gì !

      Xóa
    2. Thơ đăng em viết cũ mèm
      Thuở còn oằn trĩu những lem nhem lòng
      Bây chừ tự chuyển hóa trong
      Chưa thuần nhuyễn cuộc,bớt cong vênh đời...
      Cảm ơn bác đã góp lời
      Em xin khắc tạc bền khơi nguồn lành!

      Xóa
  4. ... ...
    Vạ chi đeo dá vào mình
    Buông ra cho nó nhẹ tênh sự đời !

    Trả lờiXóa