Em tem vàng nhà anh nha ! (~_~)
Cảm ơn em !
Tại anh ko về nên sóng hờn giận đấyNếu anh đi xa sóng sẽ dịu êm ngay Chúc anh ngày mới vui khỏe nha (~_~)
Chẳng hiểu có phải thế hay không nữa !Chúc em vui !
Anh không vềSóng biển dỗiLòng em nổiCùng sóng hờnNếu anh vềSóng sẽ hiềnLòng sẽ êm....
Điều này chỉ có phái đẹp mới khảng định được . Cảm ơn cách nhì của HĐ !
Sóng dỗi hờn ghìm lòng trước gióĐợi người về òa vỡ vào nhau....
... ...Sóng trước biển đẩy triều dâng tốSóng trong lòng càng lặng càng sâu !
Sóng muôn đời vẫn chỉ một lời caVẫn mặn chát trong nỗi lòng của biểnVẫn đêm ngày vỗ bờ thương nhớMà sao bờ - vẫn lặng lẽ bờ ơi!
.... ...Bờ lặng lẽ vẫn mặn lòng với sóngCát vẫn thầm thào khi sóng đã về khơi !
Về thôi anh ơi...... sóng hết hờn rồiTối thứ 4 trọn yêu thương anh nhé
... ...Sóng sẽ lặng thuyền sẽ xuôi bến ghéChở trăng về tắm mát sóng ngân trôi !
Bài thơ trẻ trung quá chú ơi!
Thơ có tuổi đâu mà cháu !
Sóng hờn anh có giận không?Nhìn em chỉ thấy mênh mông những hờn!
... ...Sóng hờn sóng dội từng cơnEm hờn lặng lẽ cô đơn sém lòng !
Sóng lặng yênThuyền ngủ vùi trên bãiĐể yêu thươngEm trút hết về anh
... ...Rồi sóng dậyNgấn sáng lòa tung vãiĐể giận hờnThành bọt vỡ tanh bành !
Lâu rồi em mới về thăm anh. Vui vì thấy hồn thơ anh vẫn trẻ trung mà sâu sắc lắm ạ!
Những tưởng em vướng bận nhiều không còn thời gian dành cho việc mà em hằng ưa thích . Thế là vui rồi ! Mỗi lần Bích Câu sinh hoạt đều nhắc tới em . Em có cảm nhận được điều đó bằng giác quan X không ? Luôn mong em sống hạnh phúc !
Em tem vàng nhà anh nha ! (~_~)
Trả lờiXóaCảm ơn em !
XóaTại anh ko về nên sóng hờn giận đấy
Trả lờiXóaNếu anh đi xa sóng sẽ dịu êm ngay
Chúc anh ngày mới vui khỏe nha (~_~)
Chẳng hiểu có phải thế hay không nữa !
XóaChúc em vui !
Anh không về
Trả lờiXóaSóng biển dỗi
Lòng em nổi
Cùng sóng hờn
Nếu anh về
Sóng sẽ hiền
Lòng sẽ êm....
Điều này chỉ có phái đẹp mới khảng định được . Cảm ơn cách nhì của HĐ !
XóaSóng dỗi hờn ghìm lòng trước gió
Trả lờiXóaĐợi người về òa vỡ vào nhau....
... ...
XóaSóng trước biển đẩy triều dâng tố
Sóng trong lòng càng lặng càng sâu !
Sóng muôn đời vẫn chỉ một lời ca
Trả lờiXóaVẫn mặn chát trong nỗi lòng của biển
Vẫn đêm ngày vỗ bờ thương nhớ
Mà sao bờ - vẫn lặng lẽ bờ ơi!
.... ...
XóaBờ lặng lẽ vẫn mặn lòng với sóng
Cát vẫn thầm thào khi sóng đã về khơi !
Về thôi anh ơi...... sóng hết hờn rồi
Trả lờiXóaTối thứ 4 trọn yêu thương anh nhé
... ...
XóaSóng sẽ lặng thuyền sẽ xuôi bến ghé
Chở trăng về tắm mát sóng ngân trôi !
Bài thơ trẻ trung quá chú ơi!
Trả lờiXóaThơ có tuổi đâu mà cháu !
XóaSóng hờn anh có giận không?
Trả lờiXóaNhìn em chỉ thấy mênh mông những hờn!
... ...
XóaSóng hờn sóng dội từng cơn
Em hờn lặng lẽ cô đơn sém lòng !
Sóng lặng yên
Trả lờiXóaThuyền ngủ vùi trên bãi
Để yêu thương
Em trút hết về anh
... ...
XóaRồi sóng dậy
Ngấn sáng lòa tung vãi
Để giận hờn
Thành bọt vỡ tanh bành !
Lâu rồi em mới về thăm anh. Vui vì thấy hồn thơ anh vẫn trẻ trung mà sâu sắc lắm ạ!
Trả lờiXóaNhững tưởng em vướng bận nhiều không còn thời gian dành cho việc mà em hằng ưa thích . Thế là vui rồi ! Mỗi lần Bích Câu sinh hoạt đều nhắc tới em . Em có cảm nhận được điều đó bằng giác quan X không ? Luôn mong em sống hạnh phúc !
Xóa