Gió chiều nào ấy
nhỉ ?
Con sóng tự
đâu về ?
Đảo trao lời
thủ thỉ
Mênh mang một
cõi mê
Mây chen mây
trôi mau Bồng bềnh xuôi lối biếc
Đôi ó biển vờn
nhau
Đánh rơi niềm
nuối tiếc
Dưới lòng xanh
biển lặng
Lao xao kiếp
phù sinh
Cá tung mình
quẫy nắng
Tôm cua say tự tình
Sóng cứ xô bạc
đầu
Ly cụng ly
trùng tiếng
Mắt xoáy xuyên
tầm sâu
Soi sự đời
chao liệng .
Em sang để lướt sóng và cụng ly cùng anh...
Trả lờiXóaNgày mới an lành
Nào ta cùng cạn ! Chúc Minh Châu bằng an !
XóaBuổi sáng đọc thơ hay
Trả lờiXóaSuốt ngày niềm vui sống...
Chúc mừng bác có chuyến du lịch yêu đời!
... ...
XóaTrong dòng đời xao động
Lênh đênh theo cõi thơ !
Vừa mới thưởng thức thơ ngắn rất hay của ST !
"Mắt xoáy xuyên tầm sâu
Trả lờiXóaSoi sự đời chao liệng "
.... Hai câu kết của anh sao tuyệt vời thế
Gió chiều nghe mêng mang
Tâm hồn anh thênh thang
Cụng ly cùng biển cả
Cuộc đời cũn tuyệt mà?.
Cảm ơn em ! Trước thiên nhiên ngời ngợi sắc hạ ai mà chẳng thả lòng theo . Rồi suy tư . Rồi gửi gắm ... Chúc em luôn vui !
Xóa"Mây lang thang theo nhau"
Trả lờiXóaSóng biển xô bạc đầu
Quên sự đời xao động
Ta cụng ly cùng nhau...
Chúc bác có chuyến đi biển vui.
Nào thì ly cụng lời bay
XóaNào thì gửi đăm gửi say lên trời !
Chuyến du ngoạn Tây hồ của HĐ chắc còn vui hơn nhiều !
"Cưỡi sóng cụng ly"-Đọc cái tựa,em chợt nhớ đến câu nói của người xưa,đại ý là,an trên cái bất an được thường an.Cưỡi trên sóng đời để tận hưởng niềm vui sống,ắt hẳn phải:
Trả lờiXóaMắt xoáy xuyên tầm sâu
Soi sự đời chao liệng .
Chúc bác an thường!
Ấy là cái tính lãng tử hơi ngông nó làm nên . Trời sinh ra vậy biết làm sao ! Cảm ơn chú !
XóaBỌT SÓNG IN CẦU VỒNG
Trả lờiXóaLỌT VÀO LY SÓNG SÁNH
TÌNH YÊU BUNG SÓNG TRẮNG
VỖ LƯNG TRỜI XÔN XAO!
... ...
XóaBay tít tắp trời cao
Hồn thơ ngân nga gió ...!
Bài thơ ngũ ngôn thật hay!
Trả lờiXóaXin cảm ơn Vu Mai !
XóaCưỡi sóng mà cụng được ly
Trả lờiXóaThì em xin đăng ký bay về phương anh (~_~)
... ...
XóaDang tay đón ngọn gió lành
Lòng vui mở cửa biển xanh trao lời
Cụng ly nghiêng ngả biển trời !
Mây hòa cùng biển xanh xanh
Trả lờiXóaCụng ly giữa biển trong lành sóng xô
Đảo chìm đảo nổi lô nhô
Thuyền đưa ta đến bãi bờ chung vui.
Chúc thầy luôn khỏe yêu đời.