
Trăng lạnh
Nghĩa trang
Đồng đội xếp
hàng
*
Gió vi vu
Lời mẹ ru
Yên giấc
*
Miệng hố bom
Khóm hoa thơm
Tìm Cát bụi
*
Những giọt lệ
lăn
Chằng chịt nếp
nhăn
Tuổi xanh ngày
ấy
*
Bức chân dung vẽ
Lặng lẽ
Chiến trường xưa
Gió mơn man
Trả lờiXóanghĩa trang
hương lòng tỏa...
Thoáng hương lòng
XóaNgát trời trong
Dáng xưa đồng đội .
Cầu chúc các anh yên giấc ngàn thu
Trả lờiXóaĐồng đội các anh vẫn ngày đêm vượt lên gian khó
Chung tay cùng quê hương xây đời thêm no ấm
Vẫn vẹn nguyên lòng hai chữ ĐỒNG ĐỘI thiêng liêng
Chúc anh cuối tuần vui khỏe nhé !
... ...
XóaNỗi đau chung có cả nỗi niềm riêng
Đồng đội có dáng hình ba trong nớ !
Chúc BẠCH DƯƠNG mãi xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh !
Niềm nhớ thương
Trả lờiXóatrào dâng
tấc dạ
Nỗi đớn đau
Khói tỏa
chân trời
... ...
XóaĐinh ninh trong dạ một lời
Ân sâu nghĩa nặng đời đời khắc ghi !
Chúng ta cùng thắp sáng những ngọn lửa tri ân hướng về ngày TBLS 27/7 ...
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần nhiêu niềm vui
Nào , xin cùng Minh Châu một phút tưởng niệm tri ân !
XóaChúc MC luôn vui !
Các anh xếp hàng
Trả lờiXóaĐi ngang qua cuộc chiến
Không tiếng thở than
Nghĩa trang lộng gió
Hồn anh về đó, hỏi
Đất biển còn nguyên?
Ánh mắt nghĩa trang
XóaQuét ngang
Biển đảo !
Nghĩa trang lạnh nơi các anh nằm xuống
Trả lờiXóaVẫn ngời ngời tỏa sáng đến ngàn năm
Hôm nay đây : đến viếng các anh
Để nhớ mãi những người ;
HY SINH VÌ NGHIỆP LỚN
... ...
Trả lờiXóaTrời lặng gió mà lòng dâng sóng gợn
Nghĩ về các anh nghĩ đến mai sau !
Bao nhiêu xương máu một thời.
Trả lờiXóaBây giờ đổi được .. bao người.." phì da" :(
........
Sử ta đau với dân ta.
Mẹ ta đau nỗi cha ta không về...
Cháu sang thăm chú!
Các anh nằm đó
Trả lờiXóaPhần mộ bé nhỏ
Có ai không nhớ
Hình bóng các anh?