
“
Nhất tự vi sư
Bán tự
vi sư ”
Em mang nửa chữ
của thầy
Để rồi chắp
cánh em bay vào đời
Chỉ là nửa chữ
thày ơi
Thế mà nẻo đất
phương trời của em
Chữ thầy phấn
trắng bảng đen
Chữ thày hoa
giấy soi lên ánh hồng
Đinh ninh nửa
chữ trong lòng
Thày cho em biết
đục trong khóc cười
Cho em biết sống
thành người
Biết yêu biết
ghét biết vui biết buồn
Từ trong nửa
chữ thày ươm
Thành rừng tùng
bách thành vườn trái hoa
Bây giờ em mới
ngộ ra
Chỉ cần nửa
chữ nhưng là thầy cho
Còn hơn chất
ngất đầy bồ
Nhọc lòng mà
vẫn tựa hồ như không
.Nửa chữ là của thầy rồi
Trả lờiXóaNửa của bác mẹ và đời em mang
.Vậy mà ngàn dặm đường sang
Bên đời nhân thế song hàng em đi ............
.........
Bài thơ ý nghĩa quá bạ à -Chủ nhật an bình nhé -
Cảm ơn TRẦN MINH LÊ đến thăm . Mong sẽ gặp nhau nhiều . Chúc bạn an lạc !
XóaThầy cho nửa chữ vo tròn
Trả lờiXóaTử sinh từ ấy sắt son bước người...
Chúc bác chủ nhật an vui!
... ...
XóaCho con ngẩng mặt với đời
Dang đôi cánh rộng giữa trời tự do !
Cảm ơn ĐQ . xin chúc lời hạnh phúc !
Bây giờ em mới ngộ ra
Trả lờiXóaChỉ cần nửa chữ nhưng là thầy cho
Còn hơn chất ngất đầy bồ
Nhọc lòng mà vẫn tựa hồ như không
EM THÍCH NHẤT 4 CÂU THƠ NÀY ANH Ạ.
Vì chúng ta là thày nên rất hiểu thế nào là THÀY mà em . Sự đồng cảm rất dễ hiểu . Chúc em vui ! Cho anh gửi lời chúc Trai Rừng , Hải Yến và cả nhà hạnh phúc !
XóaChỉ là nửa chữ thầy cho
Trả lờiXóaĐường đời vững bước đến giờ thầy ơi
Dù cho sông rộng đường dài
Gian nan chẳng quản chông gai chẳng sờn
Cũng nhờ nửa chữ cỏn con
Thày cho em lúc hãy còn bé thơ .
Nhớ ơn thầy,rồi trò lại nhớ ơn mình anh ạ.
Thày ra thày thì trò cũng ra trò . Chỉ mong cuộc đời này có nhiều thày như thế em ơi !
XóaCó những người thầy mà kiến thức và tình yêu thương của Thầy khiến trò nhớ mãi và ảnh hưởng khá nhiều đến nhân cách và lối sống của các trò sau này chú nhỉ?
Trả lờiXóaChú cũng có vài thày như thế . Chắc rằng cháu cũng vậy . Mong cháu sống , đi lên theo những tấm gương đó !
XóaCháu cảm ơn chú !Và cháu biết chú cũng là một người Thầy để nhiều thế hệ học trò nhớ đến.
XóaCháu cũng có vài người Thầy khiến cháu luôn nhớ và cố gắng không phụ ơn Thầy chú ạ!
Thế là cháu rất hạnh phúc !
XóaLời thầy em khắc ghi sâu
Trả lờiXóaGương thầy em giữ gìn lâu trong đời
Thày dạy bài học làm người
Cái tâm cái nết niềm vui nỗi buồn...
ST và HĐ có thày dạy văn cấp 3 ...đến nay còn nhớ mãi anh ạ.
Chúc anh vui khỏe làm thơ yêu đời nhé!
Rất may và rất mừng là chúng ta đều có những gương sáng của những người thày để mà noi theo . Hãy nguyện cùng nhau sống theo " nửa chữ" quý giá ấy em nhé !
Xóa