
Thuyền đi sóng đuổi nghiêng triền núi
Thấp thoáng hoa lay bóng nước xô
Kìa ai buông lưới
trong sương gội
Vớt nắng ngày lên tắm mắt hồ
Núi vẫn soi mình xanh bóng gương
Sáo còn vi vút gió ngân vương
Tình xưa kết đọng nên khuôn đá *
Để đời vọng mãi khúc hoài thương
Gác mái buông lòng lắng đáy sâu
Dòng trong tuôn lệ ** khuất nơi đâu
Chỉ thấy Hồ treo lăn ngấn nước
Đọng mắt nhân gian nỗi ảo sầu
Mây lụa mơ màng cõng nắng mai
Quần Tiên *** tha thướt gió bồng lai
Phượng Hoàng *** nhổm cánh men bờ vắng
Thổn thức người lên mối cảm hoài
*Núi Cốc
**Sông Công
***Tên đảo
Thơ thế mới là thơ. Cảnh Hồ Núi Cốc hiên ra đẹp quá!
Trả lờiXóaCảm ơn những lời khen và cũng phải suy nghĩ thêm nhiều cho xứng !
Trả lờiXóaNM ghé thăm Bài thơ hay quá Chúc anh vui khỏe
Trả lờiXóaCảm ơn NM . Mong nhà thơ an lạc !
XóaBài thơ về núi Cốc hay quá, đứng trước cấy đại thụ chẳng viết được câu nào cả anh ạ. chúc anh tuần mới vui nhiều.
Trả lờiXóaÔi , mắc cỡ quá đi ! Cảm ơn và chúc em luôn vui khỏe !
Xóa"Kìa ai buông lưới trong sương gội
Trả lờiXóaVớt nắng ngày lên tắm mắt hồ".Hình ảnh thật đẹp,thật sinh động!
*Khổ thứ 3,ý rất sâu và rất hay.
Nói chung toàn bài cấu tứ rất hoàn chỉnh.Vừa lột tả được cảnh trí lung linh như đang xem phim,vừa nói ra được tâm tình của chủ thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm của tạo hóa.Đồng thời gửi gắm được ý tưởng triết lý nhân sinh hướng thượng....Chúc bác thường an!
Một lời bình của người đồng cảm . Liệu có quá lời không ? ĐQ cũng triết lý không xoàng đâu nha . Chúc Quỳnh an lạc !
XóaBồng bềnh... đến tận đỉnh non
Trả lờiXóaAi về mà vẫn neo hồn chốn xa...
Bóng chim tăm cá thôi mà
XóaBồng bềnh đến bồng bềnh qua ...bồng bềnh !
Bình bức ảnh
Trả lờiXóaMột triền núi đứng xanh mơ
Mây im phăng phắc, lững lờ nước trôi
Nơi nào đôi Viễn Giao ngôi
Nơi nào phần H đủ đôi ta cùng...
... ...
XóaBồng bềnh ngồi chốn mông lung
Bâng khuâng huyền thoại lạ lùng dấu xưa !
Đến thăm bạn, chúc bạn luôn vui và bình an
Trả lờiXóaCảm ơn Minh Châu . Mong luôn được gặp và chúc bạn sống an nhiên !
XóaBài thơ hay. Em rất tâm đắc câu này
Trả lờiXóa"Kìa ai buông lưới trong sương gội
Vớt nắng ngày lên tắm mắt hồ"
Chúc mừng anh.