Mượn mùa một chút hương xuânDậy lòng ngát rộn thơm dâng nhau tình...Chúc bác ngày chủ nhật an vui!
... ...Mượn ngày một chút bình minhVẽ lên trang giấy viễn hình ước mơ !Cảm ơn Lý Quỳnh nhiều !
Mượn hoa một chút hương sayĐể cho đời lại thấy ngây ngất tình...Ôi bác đòi nợ ai vậy!
Đâu có . Người ta đòi đấy chứ !
Ước mơ mượn cũng dễ thôiChỉ e sương gió tơi bời có khi...Mượn rồi... lại phải trả về Lại một mình nêm ủ ê nỗi buòn!
... ...Người ta mượn vốn bán buônMình mượn mơ ước vẫn luôn bị đòi !
Mượn mùa một chút hương xuân
Trả lờiXóaDậy lòng ngát rộn thơm dâng nhau tình...
Chúc bác ngày chủ nhật an vui!
... ...
Trả lờiXóaMượn ngày một chút bình minh
Vẽ lên trang giấy viễn hình ước mơ !
Cảm ơn Lý Quỳnh nhiều !
Mượn hoa một chút hương say
Trả lờiXóaĐể cho đời lại thấy ngây ngất tình...
Ôi bác đòi nợ ai vậy!
Đâu có . Người ta đòi đấy chứ !
XóaƯớc mơ mượn cũng dễ thôi
Trả lờiXóaChỉ e sương gió tơi bời có khi...
Mượn rồi... lại phải trả về
Lại một mình nêm ủ ê nỗi buòn!
... ...
XóaNgười ta mượn vốn bán buôn
Mình mượn mơ ước vẫn luôn bị đòi !