12 thg 9, 2013

Giọt giọt Ban mê


Giọt trong thánh thót gieo thềm đá
Gõ nhịp thời gian cho hư không
Giũ bụi phong trần giùm khách lạ
Xua khói sương bay tĩnh lặng lòng

Giọt sáng long lanh ánh mắt cười
Như cà phê xanh ngút phương trời
Như sắc thắm ba zan níu kéo
Như tình em chơi vơi...chơi vơi...

Giọt xanh len lỏi như hơi thở
Nhạc Trịnh lung linh ánh đèn khuya
Vách gỗ rèm buông then cửa mở
Giọt giọt luồn theo dĩ vãng về

Giọt đen tí tách đáy ly trong
Giọt buồn giọt nhớ giọt đợi mong
Nghĩa đất tình người ngưng trong giọt
Chát đắng đầu môi sóng sánh lòng

Giọt giọt rơi rơi giọt giọt bay
Người lên lên với gió heo may
Người về về với bao hoài niệm
Một thoáng Ban Mê giọt giọt đầy
 


20 nhận xét:

  1. Em bóc tem vàng nhà anh.

    Giọt đen tí tách đáy ly trong
    Còn giọt nào đây đọng môi hồng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Môi hồng soi bóng trong ly nhỏ
      Thơm mát cà phê đượm đáy lòng !

      Cảm ơn em !

      Xóa
  2. Anh đi Ban Mê về à?
    Có gặp nàng Siu blach nụ cười ròn tan ?

    Chúc anh vui khỏe bình an nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Siu Blach bây giờ không còn như xưa . Nàng đang thực hiện phương pháp giảm cân . Cảm ơn và chúc em vui !

      Xóa
  3. Nhìn khung cảnh thanh bình yên ả quá, cứ thế anh nhé ! Sẽ tan biến đi hết mọi âu lo của cuộc sống, thế mới đã chứ hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi ngồi nhâm nhi cà phê là lúc thư thái nhất đó em !

      Xóa
  4. Giọt cafe tí tách
    Đắng ngọt tan bờ môi
    Giọt nào thật bồi hồi
    Vui chuyện trò bè bạn..!
    Ghé sang thăm anh chúc anh luôn vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Giọt rơi trong mắt cạn
      Giọt theo bước chân về !

      Cảm ơn và mong em vui !

      Xóa
  5. "Một thoáng Ban Mê giọt giọt đầy"
    Người về hồn vẫn gửi nơi đây.
    Giọt thương giọt nhớ..Ban Mê sớm.
    Tương phùng xin hẹn...có một ngày...



    Cà phê ở Ban Mê là cảm xúc rất tuyệt phải không chú?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê phố cổ , cà phê vườn xưa đều có phong vị riêng nhưng thưởng thức cà phê ở chính nơi làm ra nó đúng là có những cảm xúc đặc biệt cháu à ! Chúc cháu vui cùng mọi người và công việc !

      Xóa
  6. Thì thầm từng giọt rơi từng giọt
    Mang đất trời mênh thấm vị lòng!

    Thanh thản quá bác nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Đắng chát bờ môi lòng đượm ngọt
      Thanh thản nhìn đời giữa sắc không !

      Cảm ơn Quỳnh Lý đức . Chúc những ngày vui !

      Xóa
  7. Không gì ngon bằng cafe Ban Mê........ cho em xin 1 tách đi anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà có dịp cùng đi
      Ta sẽ thầm thì bên tách cà phê !

      Mong Minh Châu vui nhiều !

      Xóa
  8. Giọt giọt rơi rơi giọt giọt bay
    Người lên lên với gió heo may
    Người về về với bao hoài niệm
    Một thoáng Ban Mê giọt giọt đầy
    &&&&&&&&&&&&&&
    Cho em một Cốc Vại nào
    đẻ em uống cạn cả sao lẫn trời
    Ban Mê... là Ban Mê ơi!
    Thế nào cũng đến tận nơi "Sô" hàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Cầu kiều đã bắc mời sang
      Sao đầy ly nhỏ sẵn sàng đợi môi
      Ban mê thao thức bồi hồi
      Chờ người tháng đọng năm trôi người về !

      Xóa
  9. Ghé sang thăm anh chúc anh chiều thứ sáu thật vui!

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh17:43 13/9/13

    Ly cafe Ban Mê à anh? Hihi. Mỗi giọt cafe là mỗi cảm xúc len vào lòng....buồn buồn, lắng đọng!

    Lâu lắm mới sang anh! Chúc anh bữa tối ngon miệng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến nhà HD nhiều lần nhưng cửa khóa trái đành quay về . Hôm nay gặp lại thật vui . Chúc HD lúc nào cũng nhí nhảnh , ngây thơ !

      Xóa