Em tem vàng nhà anh nha (~_~)
Cảm ơn em có lòng chiếu cố !
Cô đơn nhiều màu sắc anh ơi ! Nhiều lúc nói cười vẫn thấy cô đơn Đường linh nhà anh ko hiện bài mới, lạ thật cái ông mạng spot, chúc anh ngày mới an lành (~_~)
Gần đây mạng trục trặc quá . Biết làm sao ngoài sự chờ đợi . Lựa lúc mạng ổn mà xem thôi . Chúc em vui !
Gió cô đơn giữa phong baMây cô đơn giữa bao la đất tròiNgày cô đơn giữa mặt tròiĐêm cô đơn giữa rạng ngời ánh trăngTa cô đơn giữa muôn vàn....Chúc anh khoẻ vui.
Tuyệt quá chị ơi!
... ...Tri âm với gió thở than cùng trời !
Không trên dưới, chả trước sauMênh mênh ta giữa vạn màu ... hư vô!
Ơ kìa trăng lặn đáy hồDiều ai sáo vẳng bi bô xa gần !
Đò đưa người mãi sang sôngĐêm về neo bến trống không bập bềnh!
Bên tai gió thoảng buồn tênhMom sông sóng ngủ cuối ghềnh trăng lu !
Mấy ngày hôm nay em bận công việc nhiều quá nên không đến thăm anh, anh thông cảm cho em nhéChúc anh chiều vui và tối nồng ấm yêu thương
Có gì đâu Minh Châu . Còn bao bề bộn phải phân tâm , lúc rảnh gặp nhau tâm sự là quý rồi . Chúc em " Bận thì bận mà vui thì vui" !
Em cô đơn trong nụ cườiAnh đơn côi giữa dòng người cô đơn.
... ...Cho nhau một chút dỗi hờnNụ cười sẽ hết cô đơn giữa đời !
Sang thăm anh, thấy anh hết cô đơn rồi..... nên em về nhé
Cảm ơn Minh Châu . Chỉ cần em sang thăm là nỗi cô đơn tan biến ! Mong em đừng bao giờ bị cô đơn !
TH sang thăm anh ! Chúc anh luôn an vui và không CÔ ĐƠN nữa nha !
Sen Tây hồ hát thầm thiSâm cầm cõng nắng mang đi nỗi buồn !Cảm ơn TH nhiều . Chúc em hằng vui !
Em tem vàng nhà anh nha (~_~)
Trả lờiXóaCảm ơn em có lòng chiếu cố !
XóaCô đơn nhiều màu sắc anh ơi !
Trả lờiXóaNhiều lúc nói cười vẫn thấy cô đơn
Đường linh nhà anh ko hiện bài mới, lạ thật cái ông mạng spot, chúc anh ngày mới an lành (~_~)
Gần đây mạng trục trặc quá . Biết làm sao ngoài sự chờ đợi . Lựa lúc mạng ổn mà xem thôi . Chúc em vui !
XóaGió cô đơn giữa phong ba
Trả lờiXóaMây cô đơn giữa bao la đất tròi
Ngày cô đơn giữa mặt tròi
Đêm cô đơn giữa rạng ngời ánh trăng
Ta cô đơn giữa muôn vàn....
Chúc anh khoẻ vui.
Tuyệt quá chị ơi!
Xóa... ...
XóaTri âm với gió thở than cùng trời !
Không trên dưới, chả trước sau
Trả lờiXóaMênh mênh ta giữa vạn màu ... hư vô!
Ơ kìa trăng lặn đáy hồ
XóaDiều ai sáo vẳng bi bô xa gần !
Đò đưa người mãi sang sông
Trả lờiXóaĐêm về neo bến trống không bập bềnh!
Bên tai gió thoảng buồn tênh
XóaMom sông sóng ngủ cuối ghềnh trăng lu !
Mấy ngày hôm nay em bận công việc nhiều quá nên không đến thăm anh, anh thông cảm cho em nhé
Trả lờiXóaChúc anh chiều vui và tối nồng ấm yêu thương
Có gì đâu Minh Châu . Còn bao bề bộn phải phân tâm , lúc rảnh gặp nhau tâm sự là quý rồi . Chúc em " Bận thì bận mà vui thì vui" !
XóaEm cô đơn trong nụ cười
Trả lờiXóaAnh đơn côi giữa dòng người cô đơn.
... ...
XóaCho nhau một chút dỗi hờn
Nụ cười sẽ hết cô đơn giữa đời !
Sang thăm anh, thấy anh hết cô đơn rồi..... nên em về nhé
Trả lờiXóaCảm ơn Minh Châu . Chỉ cần em sang thăm là nỗi cô đơn tan biến ! Mong em đừng bao giờ bị cô đơn !
XóaTH sang thăm anh ! Chúc anh luôn an vui và không CÔ ĐƠN nữa nha !
Trả lờiXóaSen Tây hồ hát thầm thi
XóaSâm cầm cõng nắng mang đi nỗi buồn !
Cảm ơn TH nhiều . Chúc em hằng vui !