
Thơ ông mà diệt được
quan tham
Tớ cũng theo ông tớ
cũng làm
Ra ngõ đụng đầu bầy
nhũng nhiễu
Vào nhà chạm trán
lũ tham lam
Đầy mồm lưỡi vẫn
khua lời đẹp
Chật bụng giọng còn
nhả ý ham
Diệt được bọn này
hơi bị khó
Chờ sang mùa quýt
tớ xin cam
Vừa hài hước lại vừa hàm ý sâu xa.
Trả lờiXóaHay lắm đó anh!
Nói cho vui miệng chứ hổng có làm được gì đâu em !
XóaTem vàng bạn nhé. sang thăm chúc trung thu vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaTrung thu cả trẻ nhỏ và người lớn đều vui vì có trăng có bánh lại có những lời chúc nhau thế này . Tối nay chúng mình cùng thưởng trăng nhé !
XóaMùa quýt qua rồi anh ơi
Trả lờiXóaChờ mùa sau nhé ! Em dành cam cho liền (~_~)
Chúc anh vui rằm trung thu với các cháu nhỏ đáng yêu nhé !
Mùa quýt chả biết bao giờ
XóaCó đèo bòng mới cam chờ quýt sang !
Bỏ qua mùa quýt với mùa cam
Trả lờiXóaTối nay đón trung thu cùng chị Hằng chú Cuội thật vui nhé anh ơi ! (~_~)
http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/01/7/lan3111211_053a4.jpg
Trời bữa ni xấu nỏ có trăng mà ngắm . Đành xem các cháu vui chơi trong nhà thôi . Chúc em cùng vui rằm với tuổi trẻ nghe !
XóaQuan thì béo trục béo tròn
Trả lờiXóaDân thì tội nghiệp như thằng xì ke...
Biết tới lúc nào mà diệt được
Mùa này mùa tới và dài lâu...
Ghé sang thăm anh đọc bài thơ nhiều tâm trạng quá...thôi buồn cứ dẹp một bên, trung thu tung tăng vui vẻ cùng chị Hằng chú Cuội đã anh nhé! hiii
Nói ra thế cũng là đẻ cho vui mà . Chị Hằng hôm nay đi vắng chỉ ngắm ...đèn thôi ! Cảm ơn gaigia nhiều !
XóaBài thơ với đề tài rất thời sự,rất"hot".
Trả lờiXóaSao lại phải chờ hả bác?!
Chúc bác vui trăng thu cùng các cháu thanh bình!
Ấy là nếu phải chờ cũng sẽ chờ mà ! Chỉ vui cùng các cháu thôi . Chị Hằng giận cánh tham nhũng hay sao ấy nên không về ! Cảm ơn Lý Quỳnh và cầu chúc sự bằng an !
XóaBuồn là thơ chả làm gì được! Bọn chúng có đọc thơ đâu...có đọc cũng chả xấu hổ.
Trả lờiXóaChúc bác trung thu vui vẻ cùng gia đình và con cháu!
Xả thơ cho sướng cái miệng chứ cái kiểu chửi đổng ấy ăn nhằm gì . Tham nhũng đã kết thành bè mảng nên may ra sang mùa quýt mới diệt được . Chắc rằng trung thu này bạn rất vui cùng các cháu xinh xắn , ngoan ngoãn của mình !
XóaDân còm bóp bụng nuôi quan tham
Trả lờiXóaMỡ béo đầy lên bạnh cả hàm
Theo ông diệt được ông quan ấy
Thơ bác lên tiên cũng có ngày.
Cứ phải chờ đến mùa quýt thôi bạn à . Chúng mình cùng chờ nhé . Chúc HĐ bền chí , vững lòng !
XóaEm phục Bác!
Trả lờiXóaNhờ có mấy ông quan tham mới sinh tình viết được bài thơ . Bạn hãy phục mấy ổng . Chúc bạn an lạc !
XóaCháu sang đọc thôi ạ!
Trả lờiXóaGặp cháu là vui rồi !
XóaEm sang đọc lại thơ, ngắm lại tấm hình
Trả lờiXóaMột chút xót xa
Vui cuối tuần anh nhé !
Chứng tỏ em cũng thấy lương tâm không yên về chuyện đời này . Cảm ơn em !
Trả lờiXóaUi... ngày xưa có đòn bút
Trả lờiXóaNgày nay có đòn vàng
Trăm năm bia miệng chả ai sợ nứa anh ui!
Nói cho vui thôi . Chả đòn nào đánh được họ . Vì lợi ích ...nghìn năm họ có xá gì . Mấy câu thơ là những tiếng pháo tép !
Trả lờiXóa