26 thg 5, 2013

Trên đôi cánh Thiên thần


Anh không có chân
Mà vẫn dọc ngang ngàn trùng xa trái đất
Bừng thức bao quầng mắt
Tưởng như đã tắt
Tro bụi niềm tin

Anh không có tay
Mà vòng ôm vẫn nối rộng nối dài
Mênh mang biển rộng
Truyền cho nhau niềm tin hơi sống
Vượt trên phận đời

Thượng đế ban anh một trái tim tuyệt vời
Tràn đầy ước mơ
Khát vọng
Anh đã sống và anh sẽ sống
Nhiều hơn những mảnh đời thường

Khối óc anh mang
Đá kết kim cương
Rạch trời dông bão
Dáng đứng thẳng lưng
Cao ngạo

Trên nền trời
Bóng chim Cánh cụt
Cao vút
Trên đôi cánh Thiên thần !


 


4 nhận xét:


  1. "Anh đã sống và anh sẽ sống
    Nhiều hơn những mảnh đời thường"

    Đúng như vậy ,chúng ta ,những người bình thường chưa sống được như Nick.Nhìn Nick diễn thuyết,đi lại, em cũng liên tưởng đến một chú chim cánh cụt.
    "Trên nền trời
    Bóng chim cánh cụt
    Cao vút
    Trên đôi cánh thiên thần"


    Trả lờiXóa
  2. Ngọn lửa khát vọng
    Bừng cháy trong tim
    Niềm tin
    Sống....
    Không viển vông
    Không mị mộng
    Gũi gần và chân thật...

    Chủ nhật an vui nhiều bác ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là vui thôi . Vì noi gương Nick mà ! Chúc Quỳnh cùng vui nha !

      Xóa