
Uống nắng xanh
Chắt nhựa lành
Căng bầu sữa
*
Rễ luồn khe đá
Gió gào tán lá
Bóng in trời xanh
*
Rừng đại ngàn
Dầy vỉa than
Bừng lửa cháy
*
Gió thơm chải tóc
Lá rủ ôm bờ
Dế mèn ngâm thơ
*
Măng non mập dóng
Tre xanh trùm bóng
Ấm áp ngày đông
bài thơ thật hay anh ạ NM ghé thăm và chúc anh vui khỏe
Trả lờiXóaCảm ơn NHAMY nhiều . Thơ Haiku khó cảm thụ . Thường thì những ai ưa triết lý một chút mới lại gần nó . Chúc em an lạc !
XóaKỷ niệm trong lành
Trả lờiXóaTrao nhau mãi mãi
Thêm một dòng nữa cho thành một bài thơ Haiku đi ! Chúc Bình Nguyên sống vui !
XóaLá vàng rụng úa
Trả lờiXóaThân để lại đời
Giúp người bao việc.
Chúc bác đầy an vui!
" Lá rụng
XóaThân phơi
Lặng lẽ dâng đời"
Với tầm suy tư của Đức Quỳnh mình tin sẽ đến với thơ Haiku dễ dàng !
Sưởi ánh nắng
Trả lờiXóaChắt nước trong
Từng kẽ đá
Cho xanh lá
Cho đẹp hoa
Trời bao la
Tràn sức sống
Đời thêm mộng
Cây thêm xanh
Đẹp long lanh
Cây trên đá.
Chúc anh an lành
Một bài vịnh Cây trên đá hay ! Chúc HĐ những ngày vui !
XóaBóng cả che cây non..
Trả lờiXóaCháu sang thăm chú một chút rồi về đây ạ:)
Cảm ơn cháu !
Trả lờiXóa