25 thg 2, 2013

Quan họ về






http://tamhoc.com/wp-content/uploads/trang-ph%E1%BB%A5c-2.jpg



Bồng bềnh trôi giữa Hội Lim
Tương tư ánh mắt đi tìm lời ca
Lạc dòng mớ bẩy mớ ba
Mắt vừa bén mắt lời ca lên trời
                        *
Bàn tay rõ khéo têm trầu
Con mắt rõ khéo bổ cau đưa lời
Long lanh như thể giếng khơi
Tan câu giã bạn phương trời cỏ non
                         *
Khua chèo ghẹo nước chơi vơi
Ướm sông bám lái đo lời trao duyên
Áo em dăng gió tím thuyền
Môi xinh chưa tỏ mắt huyền đã say
                      
 

9 nhận xét:

  1. "Khua chèo ghẹo nước chơi vơi
    Ướm sông bám lái đo lời trao duyên
    Áo em dăng gió tím thuyền
    Môi xinh chưa tỏ mắt huyền đã say"

    Anh trai lãng mạn ghê !

    Trả lờiXóa
  2. Chiều Xuân như tỉnh như say
    Săc Xuân Em... thoáng ắp đầy tình Anh
    Tóc thôi xanh, mắt vẫn xanh
    Một trời biếc, một long lanh... ngỡ ngàng.
    ...........
    Quan họ về...Là...
    tính tình tang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Chắt chiu một giấc mơ hoang
      Nhận vơ ánh mắt bắt quàng lời trao !

      Xóa
  3. Quan họ ánh mắt dao cau
    Môi xinh cánh phượng làm đau anh rồi...
    Bồi hồi giã bạn anh tôi
    Sang năm có gặp lại người...dao cau?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      mai sau mai sau mai sau
      Một lần chẳng thể phai màu vấn vương !

      Xóa
  4. Du xuân một chuyến quê người
    Để em nhớ mãi nụ cười Hội Lim (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Thế rồi thổn thức con tim
      Thế rồi đến hẹn lại tìm về nhau !

      Xóa
  5. Hội Lim mớ bảy mớ ba
    Trầu têm cánh phượng có ta có mình
    Về làng quan họ xanh xanh
    Dao cau mắt biếc tim anh đập dồn...
    Câu ca giã bạn ngân vang
    Sang năm đến hẹn lại sang vui cùng
    Sang năm liệu có gặp không?
    Dao cau mắt biếc má hồng năm nao?

    Trả lờiXóa