14 thg 2, 2013

Tiểu phẩm : Thơ Haiku với mùa xuân

http://hachihachi.com.vn/upload/consumption/details/tho-haiku.jpg



                                                      Trình diễn tại Văn miếu vào Ngày thơ Việt nam 24/02/2013

Đạo cụ và bài trí :   
-    Dùng sân khấu của ban tổ chức
-     1 chiếu hoa rộng trải gần giữa sân khấu
-     1 bình hoa, giấy bút để viết thư pháp đặt trên chiếu
Nhân vật và trang phục : 
-  Thanh Tùng: Người viết thư pháp. Trang phục áo dài , khăn xếp.
-  Trang hoặc Thoa phục vụ nghiên bút cho thầy đồ.
-   Lâm:  Trang phục váy, áo quan họ
-   Trang hoặc Thoa: Đọc thơ tiếng Việt chậm, rõ, vui. Trang phục áo dài  lễ hội
-   Bình: Trang phục Kimono, cùng phối hợp dẫn chương trình và đọc thơ. Đọc 2 câu thơ Haikư tiếng Nhật.
Mở đầu
- Lâm : CLB Haikư Việt HN xin kính chào Ban giám khảo và toàn thể Hội Thơ. CLB chúng tôi hôm nay xin trình diễn về thơ Haikư theo dạng tiểu phẩm.
+ Tác giả kịch bản : Lý Viễn Giao
+ Các thành viên tham gia:
-         Thanh  Tùng nhà viết thu pháp của CLB Haikư Việt HN.
-         Chị Lê Thị Bình dịch giả Nhật ngữ, thành viên Haikư Việt HN.
-         Chị Diêm Thị Thoa: Giáo viên văn học, Thành viên CLB Haikư Việt HN
-         Chị Đồng Như Trang : Giáo viên văn học, thành viên CLB Haikư Việt HN
-         Tôi, Nguyễn Thị Lâm : Giáo viên            , thành viên CLB Haikư Việt HN
     Mọi người bước lên sân khấu cùng lúc về đúng vị trí mình và đồng loạt cúi chào theo phong cách Việt nam, nhẹ nhàng.
Vào nội dung chính :
-  Lâm: Câu lạc bộ thơ Haiku – Việt Hà Nội xin kính chào Ban tổ chức, Ban Giám khảo và tất cả quí vị có mặt tại đây trong ngày thơ xuân hôm nay! (Chào ). Trong ngàn hương sắc của vườn hoa thơ nở rộ đón xuân. Những đóa Haiku xinh xắn của xứ sở Anh đào đã ươm trồng trên đất Việt mùa xuân này xin được tỏa thơm hòa cùng chung vui.
- Bình : Vâng, thơ Haiku đến với chúng ta từ lâu nhưng trở thành một thể thơ được nhiều người quan tâm kể từ khi ở thành phố HCM thành lập CLB thơ Haiku cách đây hơn 5 năm.
CLB Haiku Việt  Hà Nội, một tổ chức hoạt động trong Hội hữu nghị Việt nam – Nhật Bản chính thức ra mắt cách đây hơn 2 năm (2010). Từ đó khái niệm thơ Haiku – Việt được hình thành và ngày càng rõ nét.
   Trong không khí rộn ràng của mùa xuân và Ngày thơ Việt nam hôm nay, Câu lạc bộ thơ Haiku – Việt Hà nội xin được giới thiệu một vài bài thơ Haiku Việt để quý vị cùng thưởng thức và cho ý kiến.
-         Lâm: Giao thừa là thời khắc thiêng liêng- Nó mang đến cho con người những suy tư mang tính tâm linh, cũ - mới, quá khứ  - tương lai, thực tại - mơ ước:
- Trang (đọc to, rõ, chậm rãi): Giao thừa / Thắp nén hương / Hai năm chung làn khói
- Lâm : Xuân ở trong lòng người, nét xuân nào của trời đất, là một cánh chim trời, một bông hoa nhỏ cũng vang lên thành nhạc, thành thơ và thành ước mơ:
- Trang :          Cánh én nhỏ / Cất lại đâu đó / Ngày xuân 
          Hoặc       Đóa xuân bay / Hứng lòng tay / Ô cánh bướm !
- Lâm: Và rồi ta ngỡ ngàng giữa muôn vật. Ta say sưa  giữa muôn vật, chập chờn giữa sắc xuân:
-         Bình: Cành đào soi bóng / Ngỡ mồi / Con cá đớp.
-         Lâm : Thơ Haiku Việt đã không còn ràng buộc bởi quý ngữ, không trói chặt mình trong tính thiền mà đã mở ra trăm chiều xúc cảm. Mùa xuân, khi nghĩ về Hoàng sa  Trường sa, những quần đảo, mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc, một nhà thơ Haiku Việt đã viết :
-          Trang : Biển đảo của ta / Gió vọng bài ca / giữ đất
-    Lâm :  Và bây giờ xin hãy lắng nghe vài phiến khúc Haiku của nhà thơ Haiku đầu đàn của NB Basho cách đây gần 4 thế kỷ:
- Bình : 木のもとに汁も膾も桜かな
Kinomotoni/ shirumo kazumo/ Sakurakana
Dưới gốc Anh Đào/ Nào cơm nào cá /vương những cánh hoa

-Trang: Có lẽ chỉ có xứ sở Anh Đào mới có cảnh này trong lễ “ngắm hoa- Ohanami”, nó gợi lên hồn cốt một văn hóa của nước Nhật có từ lâu đời.

 - Bình: Và về mùa xuân ở làng quê NB xưa, nơi xứ tuyết, tuy vậy sao ta cảm thấy có gì gần gũi:
 雪とけて 村一ぱいの 子どもかな
Yukitokete/ muraippaino/kodomokana
Tuyết tan/ trẻ con ùa ra/ khắp làng

   -    Lâm: Thơ Haiku cực ngắn nên rất thích hợp để viết thư pháp. Xin được giới thiệu  
    bài thơ do nhà thư pháp Thanh Tùng của CLB Haikư Việt HN viết và đọc. Xin mời !
- Thanh Tùng: giơ bản thư pháp lên cho mọi người xem và đọc nội dung to, rõ hai lần. (Tùng tự chọn câu mùa xuân Việt mình thấy ưng ý)
- Lâm hoặc Bình: Chúng tôi xin tặng lại bản thư pháp này cho Ban tổ chức Ngày thơ Việt nam.  Kính mời đại diện BTC Hội thơ xuân lên nhận và kính mời lão nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ nhiệm CLB thơ Haiku – Việt Hà nội lên trao tặng.
(Tùng trao bức Thư pháp - chụp ảnh lưu niệm). Tùng đứng giữa ông Hạnh và Đại diện BTC, những người khác đứng làm phông phía sau.
Sau đó tất cả dàn hàng ngang chụp thêm 1 ảnh chung, Đại diện BTC cầm thư pháp.
(Tất cả cúi chào và bước xuống sân khấu theo hàng 1)










Đạ

4 nhận xét:

  1. Chúc mừng anh và thơ haikư ạ
    CHÚC MỪNG ANH CHỊ NHAN VA LENTINE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , cảm ơn em . Mong em vui cùng xuân và tình yêu !

      Xóa
  2. Cháu mong một lần được về tham dự ngày thơ tại Văn Miếu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều đó chắc chẳng khó khăn gì . Cháu về ăn tết cùng quê hương kéo dài qua nguyên tiêu là tham dự được . Chúc cháu xuân vui và hạnh phúc !

      Xóa