21 thg 2, 2013

Chợ Viềng đêm xuân






http://www.luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/html/bm-1-21s_files/image001.jpg



Em sang chợ Viềng bán rủi
Nâng niu tay búp chồi xuân
Đêm vàng mưa xanh rắc bụi
Chạm nhau ánh mắt trong ngần

Anh về lối nhớ mua may
Bất chợt một nhành lộc biếc
Bối rối nhận trao nuối tiếc
Lòng tay bỡ ngỡ lòng tay

4 nhận xét:

  1. Em chèn Xuân vào một góc
    Gửi đền ông khổng mà chơi
    Rồi lắc lư khăn yếm thắm
    Em làm một đóa Xuân tươi
    CHỢ VIỀNG GẦN NGAY QUÊ EM ĐẤY!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Đóa xuân mắt mời đăm đắm
      Sáng đêm xanh ấm nụ cười !

      Xóa
  2. Thơ của chú với chị Cát cháu chỉ sang đọc thôi chứ chịu không viết nổi câu nào:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cháu ! Cháu đến thăm và đọc là quý lắm rồi . Chứng tỏ cháu còn nhớ chú và mọi người trong bề bộn cuộc sống . Mong cháu luôn vui !

      Xóa