19 thg 7, 2018

Hồ Lăk




Sương rắc bạc loang loang gương Hồ Lăk
Mây cao nguyên dắt díu rủ rê về
Voi lội bãi bành đung đưa ngúc ngắc
Cả miền xanh ăm ắp gió cà phê.

          (Một hồ tự nhiên lớn ở Đăk Lăk) 


2 nhận xét:

  1. Chúc bác Lý có chuyến du lãm Đăk Lăk nhiều vui !

    Đường Cao nguyên chập chùng đồi núi
    Bác nhìn xuyên trăng bạc dưới đáy hồ
    Đang dệt lụa thẳm xanh trời non nước
    Giọt mồ hôi lấp lánh giữa hư vô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chuyến đi đã hoàn thành mỹ mãn. Cảm ơn thi đệ đến thăm và gửi lại những vần thơ nối ý rất tâm đắc !

      Xóa