7 thg 6, 2018

Nỗi nhớ màu tím




Lại một mùa hoa tím ngợp đường
Hè về dìu dặt nắng đơm hương
Bằng lăng với gió lay từng đóa
Lay nhớ nhung lòng dâng khói sương

Ta về mùa cũ sống đi em
Tím ngắt bờ hoa dáng áo mềm
Bỏ mặc tháng năm hờ hững bước
Cứ thắm môi cười nâng gót êm

Áo tím em đi khuất nẻo đồi
Để màu hoa lại với đơn côi
Để tiếng ve chùng rơi lỡ nhịp
Để bước hôn hoàng tím lẻ loi

Vẫn biết rằng em chẳng trở về
Mà sao nỗi nhớ cứ lê thê
Mỗi đận bằng lăng khoe cánh tím
Vẫn tím lòng anh tím tiếng ve .





6 nhận xét:

  1. Bài thơ thật hay,chỉ tiếc em hơi vội không thể họa cùng bác được.
    Em vắng nhà tuần sau mới về.
    Chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, thi nhân đọc là quý rồi. Chúc chuyến đi của Lý đệ như yếu muốn !

      Xóa
  2. Đong đưa cánh tím bên thềm
    Mơ làn gió hát ru mềm đêm say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngả tay mình gối đầu tay
      Giấc mơ tím đến lay lay giấc nồng !

      Xóa
    2. Bềnh bồng...
      Lãng đãng...
      Bềnh bồng...
      Quyện trong sắc tím...
      Có...
      Không...
      Bóng người!

      Xóa
    3. Ngoài hiên vọng hạt sương rơi
      Tỉnh ra còn mãi chơi vơi giấc mòng !

      Xóa