23 thg 11, 2017

Hoài khúc Tháng Mười



Vén ngày lên ngóng vầng mây tím
Bước heo may hoàng hôn vội theo về
Lúa ngoài nội đơm hương ngọt lịm
Trăng bỗng mượt lòng khúc rơm rạ làng quê


7 nhận xét:

  1. Thăm bác lý đọc thơ Chúc bác ngày mới an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác đến thăm, mong bác luôn an lành !

      Xóa
  2. Nhặt hương đồng gió nội những ngày xa
    Trong trí nhớ vành trăng tròn mười sáu
    Khúc đồng dao rắn rồng đường thơ ấu...
    Thót giật mình xe máy xé trời quê !

    Thăm bác Lý,chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... Còn đâu xưa chốn cũ ta về ?

      Cảm ơn Lý thi nhân đến thăm và để lại khúc tứ tuyệt hay !

      Xóa
  3. Nghe thật ngọt ngào...
    ước gì mãi giữ được
    như những ngày xưa ấy...

    Chúc anh an lành. Mến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đến và đồng cảm !
      Em vẫn bằng an ? Mong là thế

      Xóa