1 thg 10, 2017

Khúc Tháng Tám

    



Rượu mới nghiêng ly trăng đã vạnh ngà

Cơn gió mát theo về phương dâu bể

Muốn mượn thang trời lên thăm Cung Quế

Ngại ngùng lòng nơi Chú Cuội Gốc đa

2 nhận xét:

  1. Trần gian chếnh choáng ruổi bóng trăng ngà
    Muốn bỏ năm châu xa lìa bốn bể
    Cung Hằng tít tắp tiên bồng nguyệt quế
    Tan mơ rồi thương Cuội vẫn cành đa

    Thăm và họa vui cùng bác Lý.
    Chúc Bác an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn về một khúc thơ hay , Cũng cảm ơn về việc đến thăm ! Mong Lý thi nhan vui khỏe !

      Xóa