12 thg 10, 2017

Lắng về em






Nghe hơi sương lạnh lắng về em
Chắc hẳn đêm nay thức thấu đêm
Thấp thoáng đèn khuya chùng bước nặng
Mơ màng bóng sớm thảnh trời êm
Buồn chan lên giấy không vơi lút
Nhớ trút vào thơ vẫn chất thêm
Có thấy ngoài khung làn gió ngẩn
Lời anh vọng tới thở bên thềm .

6 nhận xét:

  1. Chiều sang thăm đọc hay,xin có bài họa cùng bác Lý.
    Chúc Bác an lạc !

    NHỚ VỀ EM
    Thao thiết muôn trùng,em hỡi em
    Bao hình bóng cũ chập chờn đêm
    Đường quê nhịp gánh quàng vai mỏi
    Mái rạ tơ tằm dệt lụa êm
    Góp mãi ân tình lòng vẫn thiếu
    Chia hoài nghĩa cảm dạ đầy thêm
    Khuya lay ngợp nhớ nhìn ra cửa
    Vạnh vạnh ngời trăng tỏa sáng thềm
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin được cảm ơn về một bài họa rất hay của Lý thi nhân !

      Xóa
    2. Nhờ Bác sửa giúp em ở câu 6 từ:NGHĨA CẢM thành từ TIẾT NGHĨA cho hợp với Ân Tình hơn.Xin cảm ơn Bác !

      Xóa
    3. Theo yêu cầu của Lý đệ đã tiến hành sửa nhưng không được. Hình như chỉ người viết mới sửa được thì phải. Nhưng cũng không cần lắm vì lời đính chính của đệ là sửa rồi !

      Xóa
  2. Thăm bác đọc thơ và có bài họa cùng bác
    TÌNH LẠI NHỚ
    Gió lạnh đêm dài lại nhớ em
    Lời thơ dáng cũ mãi vờn đêm
    Tình trao một thuở mơ vàng đá
    Tiếng hẹn muôn thu mộng lửa êm
    Tâm sự bao cung duyên mãi thiếu
    Cầm âm mấy khúc nợ hoài thêm
    Âm thầm gối nửa sầu cô quạnh
    Tiếng vạc phôi pha – nguyệt lộng thềm
    Hương Thềm Mây,(GM,Nguyễn Đình Diệm)
    14.10.2017

    Trả lờiXóa