25 thg 6, 2017

Ma nơ canh (Mannequin)


Khoác lên vai mảnh thời trang
Bỗng dưng như thể sánh hàng mỹ nhân
Phong lưu bày giữa phong trần
Người nghiêng xa kẻ ngó gần mặc ai !
 


6 nhận xét:

  1. Thời này tâm địa luống mờ phai
    Mơ nơ canh biểu hiện hình hài
    Khoác áo se xua rồi biểu diễn
    Tuồng hề mà thật với khối ai.....
    ....

    Trả lờiXóa
  2. Thế thì phải thế cho xong
    Cõi đời được thỏa thong dong với ngày
    So ra cũng chỉ hai tay
    Người buông thõng,kẻ múa may,đồng hành

    Thăm bác,chúc bác an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thơ chí lý thực tình
      Nói ra vô vọng làm thinh bực lòng !

      Xóa
  3. mình sang thăm bạn, đọc thơ mà không đối gì được, chỉ nhớ đọc tiểu thuyết "người mất bóng" thôi. chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ! Cần chi phải đối . Đồng cảm là quý lắm rồi !

      Xóa