28 thg 5, 2017

Lại hè


Lại thấy bằng lăng nhuộm tím đường
Và nghe sen thắm tắm thơm sương
Mùa hè năm ngoái về thăm ngõ
Nắng cũng theo về rót nhớ thương .
 


4 nhận xét:

  1. Vẫn tím bằng lăng,vẫn ngát sen
    Con đường xưa ngỡ đã thân quen
    Khi chiều bước rảo dài quanh phố
    Chợt nhận ra nhiều thứ bỏ quên...

    Thăm bác,chúc bác an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà thơ để lại khúc tứ tuyệt rất "tâm trạng" . Xin cảm ơn !

      Xóa
  2. Thăm anh,
    4 dòng dễ thương quá,
    nghe như sắc tím đến nao lòng,
    nghe nắng hạ trên thềm phượng thắm,
    nghe ve rân ran khúc nhạc buồn...

    Trả lờiXóa