26 thg 5, 2016

Ru mình




Tay mình vỗ nhẹ tay mình
À ơi ta hát ru tình cho ta
Ngủ đi quên những ngày xa
Liu riu con mắt la đà làn mi
Thức nhiều nào có ích chi
Mong thì chẳng được
                           Được thì chẳng mong
Sẵn đa mang lắm đèo bòng
Muốn nhẹ lòng có nhẹ lòng được đâu
Chìm trong giấc ngủ nhiệm mầu
Sau mưa cây lá gội đầu tươi xanh
À ơi mình lại ru mình...

12 nhận xét:

  1. Mong thì chẳng được
    Được thì chẳng mong

    Bài thơ thật hay và câu này thật đời...Chúc bác Lý an vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cũng là sự thật trong cuộc đời của mỗi chúng ta ! Cảm ơn ST nhiều !

      Xóa
  2. Bài thơ hay quá
    tự ru mình
    tự nhủ rằng thì...là
    mọi thứ rồi sẽ qua
    mọi thứ sẽ tốt đẹp...
    Em mong là như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng phải mong thôi . Mong chờ là nguồn vui là liều thuốc an thần để sống đó em ! Mong em sống bằng an !

      Xóa
  3. THẬT HAY VÀ
    ...À ơi mình lại ru mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai ru ta nữa đâu anh ? Ru mình là cách hay nhất . Cảm ơn anh !

      Xóa
  4. Những vần lục bát thật hay
    Chúc anh vui khỏe cuối tuần bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đến thăm và có lời khen ! Mong em mãi tươi trẻ !

      Xóa
  5. Tuệ con ghé thăm Chú, đọc thơ buồn Chú ạ. Con chúc an lành Chú nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú rất vui khi con đến thăm và chia sẻ . Mong con yêu đời và hạnh phúc !

      Xóa
  6. Ừ thì ta tự ru ta
    Trăm năm niềm nổi ai là tri âm
    À ơi duyên nợ đa mang
    Ngủ cho quên hết thì thầm bóng mây...
    Thăm anh Chúc anh vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vần nối của anh thể hiện sự đồng cảm sâu sắc . Chúc anh sống bằng an !

      Xóa