15 thg 5, 2016

Một thuở yêu khờ



Phố đêm ủ đèn vàng
Lung linh miền ký ức
Giữa đôi bờ hư thực
Một tình yêu không tên

Trôi trong dòng nhớ quên
Chân đưa miền hoài vọng
Từng bước đi hoang rỗng
Của một thủa yêu khờ

Đâu chỉ là cơn mơ
Lại thả trôi theo gió
Lời yêu dù đã ngỏ
Vẫn pha lê xanh trong
  
Ánh mắt ngước say nồng
Lời trao đằm hơi thở
Bồng bềnh trong cõi nhớ
Thao thức mảnh trời riêng

Đèn vàng vẫn lung liêng
Thị xã lên thành phố
Yêu khờ thành chuyện cổ
Em thành phương trời xa .


12 nhận xét:

  1. Thơ nhẹ nhàng rất hay Chú ơi, Tuệ ghé thăm Chú, chúc Chú chiều chủ nhật vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  2. Thăm anh
    một bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng
    "Lời yêu dù đã ngỏ
    Vẫn pha lê xanh trong..."
    chúc anh an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là thế đó em ! Bởi vậy nó trong sáng mãi ! Mong em bằng an !

      Xóa
  3. Thăm anh trai đọc thơ hay
    Chúc anh trai tuần mới vui khỏe bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
  4. Chúc bác thanh thản !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , cũng muốn thế và sẽ cố gắng . Cảm ơn bạn !

      Xóa
  5. Thăm bác Lý đọc thơ hay.Thân chúc bác luôn an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác nhiều . Cũng là kiếm cách cho cuộc sống đỡ tẻ thôi mà bác ơi !

      Xóa
  6. Thăm bác đọc thơ.Chúc bác bình an.Mến

    Trả lờiXóa