Giọt giọt trong
Thấm đáy lòng
Trời bừng thức
Một giọt máu hồng
Một chén rượu trong
Lời nguyền truyền kiếp
Dốc ngược be sành
Tưới đẫm cỏ xanh
Cho ngày xưa khát
Gật gù chạm bát
Một chùm sung chát
Đưa đời lên tiên
Rượu đầy
Lời bay
Dạ cạn .
Hay quá anh ơi
Trả lờiXóa...Rượu đầy
Lời bay
Dạ cạn .
Tuyệt vời
Chúc CN vui nhé.Mến
Cảm ơn anh có lời khen ! Mong anh vui khỏe !
XóaThói thường túy lúy lời ra
Trả lờiXóaThoát ly tư niệm rượu là vô ngôn...
Chủ nhật thăm bác được đọc bài thơ hay
Chúc bác thường an !
Cảm ơn bạn thăm và để lại thơ ! Mong bạn an lạc !
Xóahay quá, chúc anh nhiều niềm vui khi rượu đầy , lời bay, dạ cạn
Trả lờiXóaCảm ơn Mẫn ! Vài suy ngẫm của người "Uống rượu" viết thành lời thôi mà !
XóaEm sang thăm anh ạ
Trả lờiXóaĐt em mất anh ạ nên mới mua máy tính nên em ko thể com trả lời và vào đăng bài
Tất cả mail em làm cái mới cũng như blog anh nên vào : hongtam709.blogspot.com ạ
Chúc anh an lành
Dùng máy tính hay hơn . Khi đã quen không muốn quay lại dùng điện thoại để vào mạng nữa ! Mong em họ vui !
XóaHihihi..
Trả lờiXóaHQ vừa bán hàng vừa viết comment cho anh LBG nên lở dở .Em viết tiếp đây.
Rượu vào thì lời lại ra .
Tràn thêm ly nữa ối a tiêu tùng.
Chân bước sêu dẹo tứ tung.
Người thì hơi bốc nực nồng hết chê .
Thấy anh sỉn thấy mà mê .
La cà khắp xóm đường về cũng quên.
Có chồng như thế thế nên
Thà rằng sống cảnh minh ên đở phiền
Hahaha......
Có chồng say xỉn là tiên
XóaBõ công bát gạo đồng tiền bỏ ra !
Cảm ơn Hương Quê !
Anh nói thế nghe suông câu.
XóaCó chồng sáng sỉn còn đâu má hường .
Đêm đêm chờ đợi người thương .
Đâu ngờ anh sỉn...biết phương nào về.
Có khi quá độ bạn cương.
Về chưa đến..đã ngủ đường rồi nha .
Sỉn cũng biết..sợ mất xe.
Người thì ngủ..tay ôm VÈ honđa .
Người ta thì mặc người ta
XóaSay rồi còn biết về nhà là yêu !
Hahahaha.....
Trả lờiXóaVụ này là HQ thấy nhiều lần như vậy hihi nên mới làm đoạn thơ đó nói về RƯỞP anh LVG nhé
Bàn cho vui thôi . Có uống cũng nên "Tiên tửu" chớ đừng "Quỷ tửu" !
XóaHay quá
Trả lờiXóaCảm ơn Nhã My khen thơ ! Haihu của NM cũng nghiêng ngửa lắm đó !
Xóa