23 thg 12, 2015

Ông già Tuyết quê tôi



Ông già Tuyết quê tôi
Không giong xe tuần lộc
Chẳng bạc phơ râu tóc
Băng băng trong tuyết rơi

Ông già Tuyết quê tôi
Không luồn theo ống khói
Chẳng đi về len lỏi
Hút bóng trong cửa sồi

Ông già Tuyết quê tôi
Trong veo ánh mắt cười
Khoác lên mình sắc đỏ
Rạng rỡ tuổi hai mươi

Ông già Tuyết quê tôi
Mát lành như ngọn gió
Đến với từng em nhỏ
Chênh chao giữa dòng đời !
 


18 nhận xét:

  1. Đến cùng bầy em nhỏ
    Chênh chao giữa cuộc đời !
    đúng thật ông già tuyết năm xưa đó anh ạ, chúc anh mùa giáng sinh thật vui anh nhé

    Trả lờiXóa
  2. ...Ông già Tuyết quê tôi
    Mát lành như ngọn gió
    Đến cùng bầy em nhỏ
    Chênh chao giữa cuộc đời !
    Chia sẻ cùng anh nhé
    CHÚC GS VUI VẺ.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn sự chia sẻ của anh ! Chúc anh Giáng sinh - năm mới an lành !

      Xóa
  3. Đón giáng sinh an lành, tràn ngập yêu thương nhé anh trai ! (~_~)

    http://3.bp.blogspot.com/-uMPOzpVeyMM/Uno_ZjTLTjI/AAAAAAAADSA/i0n2fbDKcqI/s1600/hinh-dong-giang-sinh-de-thuong-9.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng em gái đã bình phục ! Cảm ơn em và mong em lại vui tươi như trước !

      Xóa
  4. THĂM ANH
    ÔNG GIÀ TUYẾT CỦA THÔN
    ANH DỄ THƯƠNG QUÁ...
    CẦU MONG CÓ NHIỀU ÔNG GIÀ TUYẾT NHƯ VẬY CHO HÔM NAY...
    "Ông già Tuyết quê tôi
    Mát lành như ngọn gió
    Đến với từng em nhỏ
    Chênh chao giữa dòng đời !"

    CHÚC ANH GIÁNG SINH AN LÀNH NHÉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu được vinh dự gặp gỡ . Cảm ơn em đến thăm và gửi lại lời . Mong được gặp nhau luôn !

      Xóa
  5. Em sang thăm anh họ
    Chúc giáng sinh an lành ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em họ ! Mong mẹ con em an lành trong mùa Giáng sinh !

      Xóa
  6. "Ông già Tuyết quê tôi
    Mát lành như ngọn gió
    Đến với từng em nhỏ
    Chênh chao giữa dòng đời !"

    Hằng mong được vậy!Chúc bác đón Giáng Sinh an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ có nhiều tấm gương tình nguyện rất đáng trân trọng . Trong đó có những "Ông già Tuyết"xuất hiện vào dịp Noel . Mong rằng việc đó thường xuyên hơn và phổ cập hơn !

      Mong bạn an lành !

      Xóa
  7. những tâm hồn thánh thiện
    mang hạnh phúc cho người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ông già Tuyết" quê tôi chỉ đơn giản vậy mà rất đỗi yêu thương !

      Xóa
  8. Thế là có cả BÀ GIÀ TUYẾT, như cháu gái của ST mong ước rồi! Cám ơn nhà thơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , và có lẽ họ chưa thực sự là "Ông" , "Bà" ! Họ mang cái tên chung vậy thôi !

      Xóa
  9. Ông già Tuyết quê tôi
    Mát lành như ngọn gió
    Đến với từng em nhỏ
    Chênh chao giữa dòng đời !
    -
    Vậy mà lỡ đánh rơi
    Tuổi thơ đi đâu mất
    Chỉ còn lại tất bật
    Bên dòng đời chông chênh...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hạt cát mong manh
      Gồng thân mà chấp nhận
      Rủi may và số phận
      Đâu có chọn cho mình !

      Xóa