31 thg 12, 2015

Giấc mơ mùa đông


Giấc mơ mùa đông
Băn khoăn hạt cỏ
Về hơi sương gió
Nắng lửa mưa dầu

Giấc mơ mùa đông
Trăn trở thân cành
Về một mùa xanh
Chồi non thắp cánh

Giấc mơ mùa đông
Bồn chồn trứng ve
Về những đêm hè
Ngân nga ca hát

Giấc mơ mùa đông
Thao thức nỗi niềm
Về khoảng trời êm
Mùa xuân phía trước
 


10 nhận xét:

  1. Giấc mơ mùa đông
    Hạt mầm co lạnh
    Chờ bừng ngõ hạnh
    Vui đời hoan ca...

    Kính chúc bác và gia đình đón năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc tròn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến thăm và có lời gửi lại !

      Mong bạn an lạc !

      Xóa
  2. Em sang thăm chúc g/đ anh năm mới an khang hạnh phúc ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em họ ! Chúc em một năm nhiều may mắn !

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn anh về sự đến thăm và lời chúc đầu năm !

      Xóa
  4. xuân đang đến mà anh còn mơ với mộng
    ánh nắng vàng đang sưởi ấm đôi bờ vai

    Trả lờiXóa
  5. Chờ xuân sang cho tháng rộng ngày dài
    Trong chăn ấm giấc mơ mùa đông đến !

    Trả lờiXóa
  6. Giấc mơ mùa đông
    Thao thức nỗi niềm
    Về khoảng trời êm
    Mùa xuân phía trước

    Trả lờiXóa
  7. Nỗi buồn hoang hoải
    Đêm dài mùa đông
    Vần thơ em gửi
    Khoảng đời mênh mông

    Trả lờiXóa