29 thg 11, 2015

Nghe mưa đêm



Dễ chừng đã mấy mươi năm
Không về quê để đêm nằm nghe mưa
Những gì ngày xửa ngày xưa
Đêm nay theo giọt nước mưa rủ về
Giọt rơi tí tách bên hè
Giọt lay xào xạc lá chè vườn sau
Giọt leo róc rách thân cau
Giọt đâu lộp bộp gõ tầu chuối tiêu
Ao xa thoảng tiếng ếch kêu
Hình như có ngọn gió leo mái nhà
Tiếng gần tự đáy lòng ra
Tiếng xa trời đất giao hòa lặng êm

Tiếng mưa như máu về tim
Bồng bềnh trôi dạt giữa miền ấu thơ
 


7 nhận xét:

  1. Giọt mưa như tiếng đàn bầu
    Hồn quê thăm thẳm đằm sâu trong lòng...

    Thăm bác,chúc bác an lạc!

    Trả lờiXóa
  2. Thăm anh
    ... Tiếng mưa như máu về tim
    Bồng bềnh trôi dạt giữa miền ấu thơ
    Chia sẻ cùng anh nhé.Chúc anh an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , những người như chúng ta thường dễ sẻ chia về ký ức . Cảm ơn anh !

      Xóa
  3. Đêm nay mưa vẫn rơi rơi .
    Dù cho đô hội à ơi... quê miền
    Mưa chỉ mưa rơi..tự nhiên .
    Mưa rơi khắp cả..bốn miền đó thôi.
    --------------hihihi---------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hương Quê đến thăm và để lại thơ . Mong em vui nhiều !

      Xóa
  4. Tiếng mưa như máu về tim
    Bồng bềnh trôi dạt giữa miền ấu thơ

    HAY QUA HUYNH A

    Trả lờiXóa