3 thg 5, 2015

Xướng họa Đường luật thi


Hồng nhan oán
                     Moclanhoa xướng

Đã ngủ êm chưa cơn ngủ muộn
Biết rằng giông tố thốc chưa thôi
Buông lòng chẩy xiết đời sông cuộn
Thả phận gieo hờ cánh lá trôi
Ghét kiếp hồng hoa nhiều kẻ chuộng
Phiền đời gấm lụa lắm người lôi
Bình yên chẳng có tâm sầu nhuộm
Dỗ giấc canh tàn chỉ mộng côi


  
 Lãng tử ca 
              Lý Viễn Giao họa

Chẳng có bao giờ rằng sớm muộn
Chỉ là như đã hoặc chưa thôi
Thả mình hết cỡ theo dòng cuộn
Găm sức vừa tầm giữ hướng trôi
Ánh mắt hào hoa muôn nẻo chuộng
Bàn chân lãng tử vạn đường lôi
Cầu leo thắm sắc duyên trời nhuộm
Nhịp bước tang bồng chẳng lẻ côi

 


13 nhận xét:

  1. Đời như cơn gió giấc đêm côi
    Thực hư ảo ảnh sầu lên ngôi
    Mấy ai giữ được tình muôn thuở
    Dấu chân phiêu hướng dốc vênh trôi.

    Trả lờiXóa
  2. Thơ kiểu này ST chỉ biết đọc, cảm nhận...chịu rồi, về thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ST đến đọc và để lại lời . Mong bạn sống an lạc !

      Xóa
    2. Cảm ơn ST đã đến và để lại lời . Mong bạn sống an lạc !

      Xóa
  3. ĐÊM MUỘN
    Canh gà gục giã giấc đêm muộn
    Gió thổi canh dài mãi chả thôi
    Chạnh nghĩ tình đời ngang trái cuốn
    Suy lòng phận số định duyên trôi
    Hồng nhan lắm kẻ ưa đòi chuộng
    Sắc thắm bao người muốn đoạt lôi
    Dỗ giấc đêm trường sương thánh thót
    Đành ôm gối mộng dạ đơn côi
    Gm.Nguyễn Đình Diệm
    HỌA CÙNG ANH.CHÚC CN VUI NHÉ.THÂN MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM lại nhầm luật rồi.Thôi đành vậy ha.Chúc anh an vui

      Xóa
    2. Cảm ơn anh về bài họa theo thơ của molanhoa . Chúc anh bằng an !

      Xóa
  4. Một bài thơ đường với cách gieo vần lạ,lần đầu em được đọc.Tuy nhiên,với vần trắc có thanh nặng ở cuối được lặp lại như một điệp khúc,làm cho nhạc tính không có nhiều biến tấu.
    Thăm anh được đọc 2 bài thơ xướng họa thật độc đáo.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , thấy bài thơ lạ nên họa xem sao . Vui ấy mà . Mong LĐQ luôn sống vui !

      Xóa
  5. Thơ hay, xướng họa càng hay
    Chúc anh tuần mới đong đầy niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài ni đã nóng cực rồi
      Còn như trong nớ đứng ngồi có yên ?

      Xóa
  6. đồng thanh tương ứng... chúc anh vui và sáng tác hay nhé

    Trả lờiXóa