17 thg 5, 2015

Hạt mưa không tên

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/04/11/1239451465.img.jpg



Có những hạt mưa không tên
Rơi giữa hai mùa bỏ ngỏ
Lọt qua khe trời lững gió
Gieo sâu lòng đất thấm mềm

Có những hạt mưa không tên
Rơi từ miền xưa hoang vắng
Dắt ta ngược dòng năm tháng
Tìm về cơn khát dịu êm

Có những hạt mưa không tên
Long lanh trời xanh gió biếc
Lặng thầm lời trao thao thiết
Để rồi mãi mãi là em

Có những hạt mưa không tên...
 

16 nhận xét:

  1. Có những hạt mưa không tên
    Côn xao gõ miền ký ức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng xưa trôi về rạo rực
      Bồi hồi thắp sáng cơn mơ !

      Xóa
  2. Có những hạt mưa không tên
    Xa sâu thăm thẳm buồn chênh vênh buồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngóng trời chớp bể mưa nguồn
      Mắt chìm tầm mắt lòng tuôn giọt lòng !

      Xóa
  3. Mưa về gõ cửa không tên
    Gợi miền ký ức nhớ quên bao mùa
    Đầy vơi năm tháng được thua
    Người đi người ở cò lưa những ngày...
    Chúc LVG chủ nhật vui vẻ.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đi heo hút bóng gầy
      Người về sương giá chất đầy cơn mơ !

      Cảm ơn TM nhiều !

      Xóa
  4. Hạt mưa ko tên
    Là hạt mưa em đó
    Khi nào ngàn nắng lửa
    Mưa sẽ rơi mát lành

    Chúc anh chủ nhật bình thân (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa rơi tự trời xanh
      Hay rơi từ mắt biếc
      Để mai rồi luyến tiếc
      Không hứng nổi hạt nào !

      Cảm ơn em gái !

      Xóa
  5. Có những hạt mưa không tên
    Thầm thì rơi rồi tan biến
    Chợt một mai kia hiển hiện
    Những mầm xanh,nụ đời xanh

    Chúc Anh chủ nhật an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như trái mọng ngọt lành
      Kết tinh mùa hoa ấy
      Như biển xa gió dậy
      Dâng sóng ngất ngây lòng

      Cảm ơn bạn , mong bạn vui !

      Xóa
  6. có những hạt mưa không tên
    rơi giữa dòng đời xuôi ngược
    mưa rơi trong miền ký ức
    đau buồn lẳng lặng bình yên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơi những hạt mưa không tên
      Chẳng biết nói sao cho hết !

      Xóa
  7. Thơ hay ạ :)
    Sang thăm anh họ thơ trữ tình lãng mạn
    Em chúc anh chiều an vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có hạt mưa không tên
      Cất trong lòng sâu thẳm
      Là nổi niềm gửi gắm
      Những lời yêu thiết tha

      Xóa
    2. Có những hạt mưa sa
      Thấm loang miền nhung nhớ
      Chỉ mang theo hơi thở
      Gõ nhịp lời trái tim !

      Xóa
    3. Cảm ơn em họ ! Mong em luôn vui !

      Xóa