24 thg 5, 2015

Năm Dòng kẻ


Quý tng nhà thơ Hoàng Xuân Họa và nhóm Năm Dòng k !

Năm dòng kẻ thong dong
Bẩy nốt* vui nhẩy nhót
Nghe như là chim hót
Nghe như là gió bơi

Năm dòng kẻ chơi vơi
Rỗng hoang sau dấu lặng*
Trường ngân* ru miền vắng
Ngân nga chuỗi vĩ thanh

Năm dòng kẻ long lanh
Nối* vươn dài tay với
Luyến* vồng lên vời vợi
Láy* buông thả ngập ngừng

Năm dòng kẻ rưng rưng
Giáng* thăng* mềm cung bậc
Cầu leo thì chín nấc
Dấu yêu thì trăm chiều

Năm dòng kẻ phiêu diêu
Đảo phách* xuôn nhịp bước
Nghịch kỳ* xoay gót ngược
Ca từ* giọt loang rơi !
                                 *     Nhng thut ng trong âm nhc
 

10 nhận xét:

  1. Mở hàng nhà bác Lý
    Từ những bức hình về cuộc gặp gỡ của "5 dòng kẻ" mà bác có được bài thơ hay quá...Bái phục bái phục!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Lời quê chắp nhặt dông dài" thôi mà . Cảm ơn ST xông nhà , chắc là hên lắm đây !

      Xóa
  2. Em thăm và đọc thơ.
    Chúc anh thường an !

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng anh bài thơ hay
    Lại đc gặp nhóm 5 dòng kẻ nữa thì tuyệt vời

    Chúc anh chiều chủ nhật an lành (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người trong nhóm ấy đều là bạn anh . Mong họ vui mãi và em gái thì vượt qua cái nóng nực mùa hè quê miềng để làm việc tốt và làm thơ hay !

      Xóa
  4. BÀI THƠ THẬT HAY LÝ HUYNH Ạ CHÚC MỪNG NHÓM NĂM DÒNG KẺ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NHAMY về lời khen ! Vâng ta cùng chúc mừng họ !

      Xóa