5 thg 4, 2015

Tình đời Dạ đá




Ta về đây Bể Đá ơi !
Ngồi trên năm tháng mấy thời xa xưa
Bộn bề khúc nắng khúc mưa
Hằn trên mắt đá vẫn chưa phai mòn
Chập chờn óng ánh vàng son
Rì rầm nẻo khuất thoáng còn lời đau
Nổi chìm chẳng thể tách nhau
Tình đời dạ đá trước sau nguyên lành
Hồn xưa vương nét vân xanh
Tầm xuân vẫn đó dăng mành giậu xuân
Ta đi dạn dĩ phong trần
Cứ bâng khuâng cũ cứ bần thần xưa
Tìm về nỗi nắng niềm mưa
Xốn xang đắng dạ vẫn chưa xuôn lời !

14 nhận xét:

  1. ...Ta đi dạn dĩ phong trần
    Cứ bâng khuâng cũ cứ bần thần xưa
    Tìm về nỗi nắng niềm mưa
    Xốn xang đắng dạ vẫn chưa xuôn lời !
    RẤT TUYỆT.ĐỒNG CẢM CÙNG ANH NHÉ.THÂN MÊN.CHÚC CN VUI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh có lời khen . Chúng mình bây giờ là thế đó anh !

      Xóa
  2. Tìm về nỗi nắng niềm mưa
    Xốn xang đắng dạ vẫn chưa xuôn lời !

    ST cũng thích nhất câu này...cảm ơn tác giả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ST nhiều . Hiếm tìm gặp được người đồng cảm như bạn !

      Xóa
  3. Cứ vui với chốn trần đời
    kệ mưa, kệ nắng, kệ trời nhé anh (~_~)

    Bài thơ anh viết hay lắm, chúc mừng anh, chúc anh chiều chủ nhật an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đây đá vẫn còn xanh
      Tình người vẫn cứ long lanh ngọc thề
      Quê hương vẫn lối đi về !

      Cảm ơn em gái . Có lời em ai chẳng vui !

      Xóa
  4. Dấu đời hằn vết thời gian
    Rêu xanh dẫu có hoang tàn tích xưa
    Theo cùng tháng nắng ngày mưa
    Người sau thẩm thấu như vừa mới nguyên...

    Em thăm,chúc bác chủ nhật an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đạp trên bao nỗi truân chuyên
      Tình đời Dạ đá lời nguyền chém dao !

      Cảm ơn bạn về những vần thơ nối điêu !

      Xóa
  5. Ngồi trên năm tháng mấy thời xa xưa...
    Nhiều người như thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn có cả Nguyên... rồi ! Cảm ơn bạn !

      Xóa
  6. "Ta đi dạn dĩ phong trần"
    Cứ bâng khuâng cũ cứ bần thần xưa"
    Tháng năm chồng chất bao mùa
    Mà xa xưa ấy cứ ùa trong tôi......

    Bể Đá ở đâu thế anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái Bể đá có từ thời ông nội tôi ( cách nay chừng 150 năm ) . Nó gắn bó với tuổi thơ tôi . Mỗi lần về lại là một lần chộn rộn trong lòng .Bao nhiêu là dâu bể nó vẫn còn đó ở quê ! Cảm ơn HĐ đến thăm !

      Xóa
    2. Hóa ra là một kỷ vật quê nhà, em lại tưởng tên một danh thắng nào.

      Xóa
    3. Vâng . Bây giờ về lại mảnh đất xưa , ký vật còn lại chỉ là cái bể đá và mấy bậc đá cầu ao . Mọi thứ đều đổi thay cả rồi ! Cảm ơn HĐ nhiều !

      Xóa