19 thg 10, 2014

Người thổi hồn cho tóc




Anh nheo mắt nghiêng đầu
Anh ngắm sau soi trước
Con kéo con lược
Như múa như bay
Những mái tóc ngủ say
Bỗng dưng cựa mình cất cánh
Những lọn tơ đen thô
Trở nên nõn nà óng ánh
Do anh nhón pha từ bẩy sắc cầu vồng
Là đây mây kết bềnh bồng
Là đây suối ngàn tuôn chải
Là đây lơ lửng hững hờ
Là đây mởn mơ gió tãi 
Những kiểu tóc chưa có trong sổ tay nhân loại
Cứ ngời trên từng khuôn mặt thanh tân
Đôi bàn tay anh
Đôi cánh thiên thần
Thả hồn lên tóc
Bất chợt nhìn gương
Thấy đầu mình húi trọc
Anh cười lơ đãng với mình !

13 nhận xét:

  1. Hay quá... Một bài thơ lạ rất tình anh Lý Viễn Giao à!

    Trả lờiXóa
  2. bai tho voi de tai hay va la rat hay LY huynh a

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , mở nhiều chiều cho suy ngẫm . Cảm ơn NM !

      Xóa
  3. "Đôi bàn tay anh
    Đôi cánh thiên thần
    Thả hồn lên tóc"
    Giật mình bất chợt
    Vuốt vội mái đầu
    Tóc đâu chẳng thấy....

    Tặng các chàng hói.

    Trả lờiXóa
  4. Cuối cùng là KO CÒN DẤU HIỆU CỦA TÓC (~_~)

    Em gái đi Huế chăm mẹ 6 ngày mới về, chúc anh vui khỏe thơ hay mọi đường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ! Mẹ em mệt hay sao mà em phải vào chăm sóc ? Chúc mẹ trường an !

      Xóa
  5. Cháu sang thăm chú cứ ngỡ là mái tóc được làm đẹp cơ! ai dè đọc một hồi chết chìm trong đó luôn. Chú vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu ! Cháu tìm đến người thợ này mà làm đẹp !

      Xóa
  6. Hi. Bài thơ kết lại bằng một hình ảnh ngồ ngộ khiến người đọc tủm tỉm cười vì thú vị. Những nghệ sĩ thường như vậy đó, họ thường rất giản dị, chỉ mải mê làm đẹp cho người, cho đời...

    Trả lờiXóa