31 thg 7, 2014

Thói đời



          Thói đời , đối với người quan trọng , mới biết thôi đã nói rằng quen . Còn chỉ mới quen thôi đã khoe là thân !  

20 nhận xét:

  1. Em gái tem vàng nhà anh Lý Viễn Giao (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Em là típ người muôn năm cũ, thấy người sang ko bao giờ bắt quàng làm họ
    Em có quen anh Lý Viễn Giao ở trên mạng anh ạ. Em ko biết anh ấy làm chức gì, to hay nhỏ ( mà nếu nhỏ thì càng tốt, vì những người làm chức nhỏ hay cũng chỉ là nông dân cày ruộng thì họ luôn chân tình vui tính hì hì ) chứ nếu mà anh í làm chức to gì đó ngoài TƯ em cũng ko dám quan tâm, chỉ biết là bạn mạng, giao lưu quen thân trên ngôi nhà blog spot này chia sẻ mọi vui buồn cuộc sống, chỉ thế thôi là đủ với em rồi (~_~)

    Đùa với anh vài dòng cho vui, chúc anh ngày mới thứ năm mọi điều suôn sẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết là em đùa . Thỉnh thoảng anh nêu một hiện tượng để "Cùng suy ngẫm" chứ chẳng có ý nói gì , về ai , lúc nào đâu ! Chúc em luôn vui !

      Xóa
  3. BẠCH DƯƠNG nói trúng cái bụng của Gái Núi rồi đó.
    Gái Núi quý trọng ai là quý trọng tài năng nhân phẩm của người đó chứ không phải chức danh họ mang. "chiếc áo không làm nên thầy tu", anh Lý viễn Giao nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CÁI BỤNG của Gái Núi đã đồng cảm với cái pụng của BD, cho BD hỏi 1 phát luôn thể hình như Gái Núi ở Hà Giang phải ko ? BD sinh ra ở ngay thị xã Hà Giang đó bạn ạ ! Một thời tuổi thơ của BD ở đó, nhớ Hà Giang mến yêu quá trời (~_~)

      Xóa
    2. Những người như chúng ta ai mà chẳng sống như vậy . Ấy là nói chuyện "Trò đời" để ngẫm thôi mà !

      Xóa
  4. Ui... Thế mà em nói với mọi người là quen anh Lý Viễn Giao...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em không thuộc dạng người này rồi ! Thật tuyệt !

      Xóa
  5. Cảm ơn bác đã giúp cho mọi người có dịp để suy ngẫm và nhận thức đúng bản chất của các mối quan hệ ! Chúc bác thường an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âu cũng là cái thói đời . Ngẫm để biết , biết để ...vui thôi bạn Quỳnh à ! Mong bạn an lạc !

      Xóa
  6. Sau thân là cận, sau cận là kề, sau kề là...gì hở bác Lý ơi?

    Trả lờiXóa
  7. Người ta quý nhau là ở đức tài chứ không phải ở quyền cao chức trọng anh ạ, bây giờ ở tuổi anh em mình còn đâu chức với vụ , và những thứ ấy cũng chẳng quan trọng với mình nữa. Em khi còn đi làm cũng chúa ghét bọn xu nịnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra HĐ cũng có cách nghĩ và cách sống như VG rồi ! Vậy chúng ta cứ sống như thế nhé ! Chúc HĐ bằng an !

      Xóa
  8. Đúng là thói đời! Thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngựa em chắc chắn không có thói ấy đâu ạ.Thẳng ruột ngựa mà! Khỏe luôn anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với chúng ta , anh nghĩ chẳng ai có thói quen ấy . Là nói về thói đời ở góc độ những điều chưa bằng lòng thôi . Chúc em vui !

      Xóa
  9. Em quen anh GIAO cũng lâu rồi đó nhẩy -từ bây giờ chúng ta là người thân -thân như người một nhà anh nhé nhé nhóe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm ! Sự thân tình này không giống cách sống của ai đó trong câu suy ngẫm nêu trên vì MINH LÊ thân với một người bình thường ! Xin cảm ơn !

      Xóa
  10. TINH BAN TOT DEP KO PHAN BIET SANG HEN ANH A

    Trả lờiXóa