8 thg 6, 2014

Nỗi nhớ màu tím

http://www.ltpleiku.com/ltpk_files/NGocHg-ConCoc-05.jpg



Lại một mùa hoa tím ngợp đường
Hè về dìu dặt nắng đơm hương
Bằng lăng với gió lay từng đóa
Lay nhớ nhung lòng dâng khói sương

Ta về mùa cũ sống đi em
Tím ngắt bờ hoa bước áo mềm
Bỏ mặc tháng năm hờ hững bước
Cứ thắm môi cười nâng bước êm

Áo tím em đi khuất nẻo đồi
Để màu hoa lại với đơn côi
Để tiếng ve chùng rơi lỡ nhịp
Để bước hôn hoàng tím lẻ loi

Vẫn biết rằng em chẳng trở về
Mà sao nỗi nhớ cứ lê thê
Mỗi đận bằng lăng khoe cánh tím
Vẫn tím lòng anh tím tiếng ve .
 

20 nhận xét:

  1. Cháu thăm chú và xin chia sẻ với Nỗi Nhớ Màu Tím của chú bằng một Tím của cháu chú nhé. chúc chú vui khoẻ ạ!

    Tím

    Bằng lăng tím
    Gợi một thời thơ mộng
    Tình đầu xưa...
    Chẳng đặng...
    phải nhạt nhòa
    Còn kỷ niệm không thể nào rạn vỡ...

    Tím còn đây!
    Như lời xưa ai ngỏ..
    Vẫn vẹn nguyên trong góc khuất con tim
    Và thổn thức khi hạ về cùng hoa tím
    Tím khoảng trời...
    Tím cả nỗi nhớ thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là "Tím" cả thôi nhưng tím của cháu trẻ hơn !

      Xóa
  2. Bằng lăng có lỗi chi đâu
    Mà lòng thi sĩ mang sầu mang thương
    Tiếng ve ran bỏng sân trường
    Nhớ em nhớ mãi... tình thương học trò

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Nhìn qua khoang cửa tò vò
      Sao ngày xưa cứ quẩn co thế nay ?

      Xóa
  3. Lịm lòng hoa tím rung màu nhớ
    Trong ánh mùa xưa gió dậy hương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lần hoa ấy khoe màu tím
      Tím cả lòng ta những nẻo đường !

      Xóa
  4. Em yêu màu tím lắm anh
    Tặng anh bông hoa tím gửi vào nhớ thương

    http://2.bp.blogspot.com/-r4qzs8DpVzI/UHBrnqntdeI/AAAAAAAADsY/poZRrRPJs18/s1600/Keefers_pg.gif

    Chiều chủ nhật vui khỏe, thảnh thơi anh nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận về màu tím vô thường
      Bước chân vô định nẻo đường chênh chao !

      Xóa
  5. Anh ơi em sẽ trở về
    Bằng Lăng còn tím lời thề còn son
    Gửi anh bao nỗi nhớ thương
    Thủy chung màu tím vấn vương ...em về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lần trong giấc tỉnh mê
      vẫn gặp em về trong khúc ngày đi !

      Xóa
  6. Em đi bỏ lại sau lưng
    Bằng lăng tim tím rưng rưng cánh buồn
    Con đường một thuở tơ vương
    Giờ mình anh bước pha sương mái đầu
    -
    Còn không em hỡi tình nhau ?
    Tím màu mộng ước thuở nào anh trao
    Hè về sắc tím ngọt ngào
    Gom từng cánh mỏng nát nhàu tim anh
    -
    Ve sầu trỗi khúc mong manh
    Dấu yêu ngày cũ trôi nhanh theo dòng
    Nơi nao em hiểu cho lòng
    Xa xôi cách trở vẫn mong em về
    -
    Đời người như một cơn mê
    Sắc không không sắc lê thê võ vàng
    Anh nhờ cánh gió mây ngàn
    Gửi em lời nhớ mùa sang tím lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấu buồn trong nỗi chờ trông
      Em đi để lại khoảng không khó đầy
      Tím hoa tím tháng tím ngày ...

      Cảm ơn em , một bài thơ chạm vào nỗi nhớ !

      Xóa

  7. Áo tím em đi khuất nẻo đồi
    Để màu hoa lại với đơn côi
    Để tiếng ve chùng rơi lỡ nhịp...
    Để bước hôn hoàng tím lẻ loi

    NM xin chia xẻ cùng anh nhé
    chiều nay có kẻ nhặt hoa rơi
    tím cả hoàng hôn cả dất trời
    màu hoa viễn xứ buồn chi lạ
    đâu rồi phượng đỏ thuở xa xôi...
    (mùa phượng tím- NM)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhón tay lượm cánh hoa xưa ấy
      Lòng cứ xôn xang cứ rối bời
      Vẫn biết người đi không trở lại
      Hoa cứ xui lòng dâng chơi vơi !

      Xóa
  8. Em sang đọc lại bài thơ hay,hình như câu này bác đã gõ nhầm thì phải:
    "Mỗi đận bằng lăng khoe cánh tím" Mỗi bận hay mỗi đận ?
    Chúc bác vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ "Đận" là chủ ý đấy .Từ này cũng có nghĩa như "Bận" nhưng theo mình nó " Thơ" hơn thì phải .Cảm ơn Chú rất quan tâm !

      Xóa
  9. Màu hoa nhuộm tím tình yêu
    Màu hoa nhuộm tím những điều ước mơ
    Màu hoa nhuộm tím vần thơ
    Màu hoa nhuộm tím đợi chờ tháng năm...

    Trả lờiXóa
  10. ... ...
    Màu hoa nhuộm tím trăng rằm
    Tím hoang nỗi nhớ tím đằm giấc mơ !

    Trả lờiXóa
  11. Vẫn biết rằng em chẳng trở về
    Mà sao nỗi nhớ cứ lê thê...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyên đến thăm . Mong bạn luôn vui !

      Xóa