9 thg 2, 2014

Xuân nay anh có về

http://img.webphunu.net/sites/default/files/2012-49/tay-bac.jpg



Suối vẫn trong veo mắt xanh chờ đợi
Chim vẫn lảnh loi lời gọi say mê
Mây vẫn lắng tiếng chân , ôm triền  núi
Xuân nay anh có về ?

Ban nở trắng thung , thay màu áo tuyết
Hoa cỏ say mùa , rực rỡ lòng khe
Bướm vãi sắc , lá xanh vờn gió biếc
Xuân nay anh có về ?

Em vẫn vui chân ngựa hồng lối đá
Ngơ ngác khăn thêu thoang thoảng hoa lê
Rượu thả men quen , khèn ru khúc lạ
Xuân nay anh có về ?

Mang theo trong gùi vòng tay bẩy sắc
Kết tự tháng năm nhung nhớ bộn bề
Em vẫn ngóng cả tư mùa giăng mắc
Xuân nay anh có về ?
 

18 nhận xét:

  1. Anh không về xuân chỉ về một nửa
    Con suối rừng cây ngơ ngác đợi chờ
    Rừng sang xuân trắng xóa hoa mơ
    Ngơ ngác em khăn thêu ngóng chờ
    Vòng cầu hôn bảy sắc tương tư
    Rượu men quen tiếng khèn anh ...em vẫn chờ
    Về đi anh cho mùa xuân thêm một nửa
    Để điệu khèn xa nhớ em chẳng quên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá ! Đúng tâm trạng của người chờ đợi . Cảm ơn bạn HĐ nhiều !

      Xóa
  2. Tem vàng bài thơ mới
    Phong cảnh đẹp vô ngần
    Mây với núi cùng Xuân
    Tuyệt vời! Tuyệt vời quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu...Ngựa chậm mất rùi!

      Xóa
    2. Cảm ơn Ngựa ! Lời nhận xét cũng là một bài thơ rất tự nhiên . Chúc Ngựa một mùa xuân vui bất tận !

      Xóa
  3. Vắng anh-Xuân cũng như thừa
    Cảnh vật nhận lại một trưa vô hồn...

    Trả lờiXóa
  4. Có em xuân đã vẹn tròn
    Hoa vương sắc thắm chồi non thêm nhành !

    Trả lờiXóa
  5. Xuân này anh có về ko ?
    Em sẽ chờ sẽ đợi và rất mong anh về

    Chúc anh tuần mới vui khỏe cùng xuân anh nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cho cách trở sơn khê
      Dù cho mưa gió não nề vẫn đi !

      Mong em vui xuân hết mình ! À , anh muốn nhờ em một việc : Em tìm giúp anh địa chỉ ( Hoặc số ĐT )của ông Hồ Đắc Thắng nguyên giám đốc sở giáo dục Quảng Trị nhé . Cảm ơn em trước !

      Xóa
  6. Suối mắt xanh, ban thay màu áo tuyết
    Anh không về, gió biếc biếc cho ai?
    Khèn ru ru khúc lạ tai
    Vòng tay bẩy sắc, theo ai ngựa về?

    Bài thơ của bác Lý lai láng tình Xuân Tây Bắc! Quá hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là một cách nhớ lại ngày xưa đó . Cảm ơn ST về lời khen . Chúc bà cháu ST xuân tràn đầy niềm vui !

      Xóa
  7. Về với em

    Về với em anh ơi!
    cổng làng đang đợi
    vời vợi xanh chiều
    thơm cơm hương rơm
    về với em sông Cầu nước chảy man man
    câu quan họ ngả chiếu chờ trăng xuống.

    Về với em áo mớ ba mớ bảy
    quá nhớ mong quên cả khuy cài
    câu quan họ qua cầu đổi áo
    về với em câu hát trao duyên.

    Cánh võng trong đêm da diết lời ru
    để tiếng đàn bầu, ai ơi nức nở
    liền chị liền anh trao nhau xao xuyến
    hoa cỏ may không nỡ theo về.

    Về với em xanh trầu cánh phượng
    để cho em cau tám bổ ba
    đã thương nhau rồi em trao yếm thắm
    để cánh cò chở quan họ qua sông.

    Về với em hát khúc ân tình
    bản tình ca qua cầu đổi áo
    câu quan họ trong chiều đứng đợi
    về với em -

    Quốc Dũng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu anh biết em vẫn chờ mỏi mắt
      Thì bàn chân
      nỗi nhớ dắt anh về !

      Cảm ơn bạn Quốc Dũng với một bài thơ hay , mời gọi !

      Xóa
  8. Vui mừng anh đã trở về và mang theo hơi thở và nắng vàng mùa Xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ có nắng vàng mà mang cả tình yêu theo !

      Cảm ơn Minh Châu !

      Xóa
  9. Xuân nay anh có về?
    Rứa có về không, LVG?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ và đời có một khoảng cách sáng tạo mà . Chúc bạn ngày xuân vui !

      Xóa
  10. EM KÍNH CHÚC ANH CHỊ ĐÓN NGÀY VALETINE HẠNH PHÚC NHIỀU NHA !

    Trả lờiXóa