2 thg 2, 2014

Dấu xưa


http://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsImg/11_2010/3455_aoquethamtham.JPG



Đón xuân về lại chốn quê xa
Trĩu nặng lòng quê dấu nếp nhà
Mái mốc một ngôi rêu bọc ngói
Cầu xưa dăm bậc đá phơi hoa
Âu sành mấy tuổi còn đây nhỉ ?                                                                 
   Bể đá bao đời vẫn đó a ?
Dấu cũ dừng chân thăm thẳm nhớ                                                            Mình ta trò chuyện với mình ta

 

15 nhận xét:

  1. Nhớ QUÊ MẸ
    Khắc khoải nhớ về quê mẹ xa
    Mái tranh lúp xúp những ngôi nhà
    Vườn xanh cây trái chen màu lá
    Ngõ biếc bướm ong tô sắc hoa
    Câu đối khắc ghi ngàn tuế nguyệt
    Hoành phi in dấu thuở Đông a
    Cảnh đây người đấy sao ngơ ngác
    Lỗi cũ đi về… ai với ta!

    Trả lờiXóa
  2. Bài họa hay lắm . Cảm ơn nữ sĩ !

    Trả lờiXóa
  3. Không gian lắng, phút dịu êm
    Bên dòng nước mát tình thêm nặng tình
    Bờ ao, in bóng hai mình
    Dấu xưa về lại...chỉ hình riêng ta.

    Hì hì..Ngựa em hay liên tưởng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liên tưởng rất lãng mạn đó em ! Chúc em ngày mới vui nhiều !

      Xóa
  4. "Mình" một chữ lạc ra ngoài
    Thi sĩ bận rộn cả ngày không xem...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lời Ái Nữ góp thêm
      Ngày ngày trăn trở đêm đêm nặng lòng !

      Xóa
  5. Giếng làng vẫn đó vẫn như xưa
    Dãi dầu sương gió với nắng mưa
    Cầu xưa vẫn thế mòn thêm thế
    Người xưa nay đã về hay chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xưa đi vẫn chưa về
      Dấu xưa còn đó hồn quê nhạt nhòa !

      Xóa
  6. Quê nhà xứ BẮC nghĩ là xa
    Trong tim gần lắm : bởi quê nhà
    Sài gòn tết này trời trở lạnh
    Nhớ về tết BẮC ngập đường hoa
    Trẻ già nao nức chờ tết đến
    Xuân về xum họp vui quá a !
    Lâu rồi không được ăn tết BẮC
    Mấy dòng thương nhớ gửi quê ta ! ..Chúc chủ blog :MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG ,KHỎE ,VUI .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bài họa nặng trĩu nỗi niềm . Cảm ơn bạn !

      Xóa
  7. Hôm nay về lại quê nhà
    Cầu ao còn đó sung già đứng nghiêng
    Con đi chinh chiến mọi miền
    Cầu ao còn đó vẫn nguyên thuở nào
    Vẳng nghe đâu đó lời yêu
    Thì thầm nhau lúc sớm chiều cầu ao...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió xuân vương nhẹ bờ rào
      Mưa xanh rắc bụi buông vào nỗi xưa !

      Xóa
  8. Chúc anh đón xuân vui
    Chúc mọi nẻo đường tràn ngập tình yêu (~_~)


    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/399835689jpg_6nTU7_20130125153333_zps724a622c.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em trẻ trung vui tươi cùng mùa xuân !

      Xóa
  9. Ghé sang thăm anh chúc anh một năm mới vạn sự như ý nhé!

    Trả lờiXóa