6 thg 2, 2014

Hồi hộp

http://suckhoe24h.com.vn/wp-content/uploads/hoi-hop1.jpg




Chồng nhậu khuya về say khướt quên mất tường nhà vừa mới sơn xong, nên để lại nhiều dấu tay trên vách.
Sáng hôm sau cô vợ gọi anh thợ sơn là hàng xóm bên cạnh đến:                              
 - Mời anh vào đây, tôi sẽ chỉ cho anh xem những chỗ mà đêm qua chồng tôi đã sờ!                                                                                                                        Anh hàng xóm ngó quanh quẩn rồi ấp úng: "Dạ! Tôi sợ...", chưa kịp nói câu "chồng chị về bất thình lình" thì may quá, cô hàng xóm đã chỉ vào vết sơn.                  Sau khi công việc kết thúc, cô vợ trả tiền công rồi thì thầm:                                           - Tôi phải đưa ra một đề nghị tế nhị với anh, tôi biết là hơi bất thường... Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này, nhất là đối với chồng tôi! Nếu đồng ý chúng ta hãy vào phòng ngủ một lát.                                                              Anh thợ chấp thuận ngay và khấp khởi cùng cô hàng xóm vào phòng ngủ trong một tâm trạng hồi hộp khó tả. Tiến gần bên chiếc giường ngủ, cô vợ nói tiếp:          - Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, cho nên bất lực trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ...                                                                                                        Nói tới đây cô vợ ngập ngừng có vẻ bối rối.                                                                                                                                 Anh thợ sơn hồi hộp, hổn hển, háo hức:                                                                     - Vâng! Tuyệt quá!                                                                                                       - Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã biết anh thích hợp với chuyện đó.                                                                                                                                  - Vâng, vâng, vâng...                                                                                                  - Vậy anh có thể... mang  giúp tôi cái giường này lên tầng 3 được không?                      - !!!!!


 

12 nhận xét:

  1. Ngựa em hồi hộp tem vàng
    Vui sao năm mới được mở hàng nhà anh!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em cuộc sống an lành
      Bao nhiêu ước muốn đều giành về tay !

      Xóa
  2. Úi trời! Tưởng bở! Chết chưa!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ở đời hiểu sai ý người khác nguy hiểm thế đấy !

      Xóa
  3. Việc đó đòi hỏi thể chất, còn vã mồ hôi hơn cả chuyện kia. Hi!
    Bác Viễn thết nụ cười đầu xuân hồi hộp quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc cũng chỉ là câu chuyện bịa cho vui . Đời thực ai lại ngây thơ thế nhỉ ?

      Xóa
  4. Chúc anh đầu xuân cuối xuân vẫn miệt mài sơn tường nhà cho đẹp anh nhé ! Hì hì

    Khai bút đầu năm của anh thật ấn tượng. vui khỏe mọi nẻo đường xuân nhé anh ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chưa sơn tường bao giờ nhưng chắc phen này thử làm may ra thì ...

      Xóa
  5. Quả là hồi hộp, đầu năm ăn con tưởng bở, chúc bác không phải sơn lại tường. và không vấp phải tưởng bở...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thì ...phải chắc như đinh đóng cột chứ chẳng thoáng nghe đã ...hồi hộp như anh thợ sơn kia !

      Xóa
  6. Anh dẩn dắt người ta đi xong mới nói là "quay lại" chúc anh năm mới thành công và hạnh phúc anh nhé.

    Trả lờiXóa