14 thg 11, 2013

Buôn lậu

http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/01112013/162/1558945/muon_kieu_mat_me_xuong_pho_voi_xe_dap_dien_4.jpg



          Cô gái chạy xe đạp qua biên giới với hai bao cát trên lưng, chạy đến chỗ mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra, cô nói chỉ là cát, hai anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao xuống kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không và cứ thế hai năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với hai bao cát trên lưng. Sau này một trong hai anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi :
           " Tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết mày buôn lậu cái quái gì nữa ” ?  
          Cô gái trả lời : “ em buôn lậu xe đạp ”!
 

21 nhận xét:

  1. Đọc đến câu cuối em mới bất giác bật tiếng cười.....Câu chuyện thật dí dỏm,nhưng chứa đầy thông minh sáng tạo !
    Chúc bác ngày mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn . Cũng là vui chút cho nhẹ nhõm . Chúc tác giả Đức Quỳnh và gia đình hạnh phúc !

      Xóa
  2. Hi hi ! Thật vui với chuyện của anh, em đang nghĩ khi chưa đọc câu kết là cô gái dấu hê nô in trong 2 bao cát đó đó, chết cười (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cách buôn lậu đơn giản phải không ? Làm sao hải quan biết được !

      Xóa
  3. Chúc anh ngày mới an lành
    Nếu có buôn lậu thì đừng nhé anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn buôn lậu đấy nhưng hàng của anh là ... Không khí ! Thánh cũng không biết được . Mong em vui !

      Xóa
  4. Cách buôn lậu thông minh, hải quan cũng bó tay.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng có khi cô giáo lại biết đấy . Vì trò buôn lậu xưng tội mà !

      Xóa
  5. Cô ấy buôn lậu nhưng vẫn còn lao động và xe đạp thì không làm chết người...
    Câu chuyện ngắn, cực hóm hỉnh+ cái ảnh cũng vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ như một trường hợp buôn lậu " Đáng yêu" ! Nhưng cũng trách anh hải quan nghiệp vụ kém !

      Xóa
  6. đây là người thông minh! hưởng bằng sức lao đông và sự khôn khéo tinh ranh. Giỏ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng thấy người buôn lậu này " Đáng yêu" !

      Xóa
  7. Đúng là quá cao thủ. botay.com

    Trả lờiXóa
  8. Ngựa cũng ưng buôn lậu kiểu nớ, nhưng đã mỏi chân rồi. Đành chịu! Bác Lý ơi!
    (Ảnh minh họa của bác ...cũng hay hè?)

    Trả lờiXóa
  9. Mấy anh biên phòng ở đây còn mẫn cán đấy . Họ không hề có " Làm luật " với cô gái .

    Trả lờiXóa
  10. Đến thăm anh, chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Châu . Mong bạn lúc nào cũng vui !

      Xóa
  11. câu chuyện quả bất ngờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và cũng cho thấy giữa buôn lậu và chống buôn lậu ai được ai thua !

      Xóa
  12. Chính những cái không ngờ trở thành đáng ngờ. sang thăm anh, chúc anh chiều cuối tuần an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao có thể lường hết những cái bất ngờ " Cố ý " khi con người quyết làm ! Cảm ơn Mẫn . Mong em luôn vui !

      Xóa